Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019: Lễ khai mạc rực rỡ với vị của nắng và gió

Tại quảng trường 16/4 thành phố Phan Rang- Tháp Chàm mới đây đã diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Nho và vang Ninh Thuận 2019 với chủ đề 'Trải nghiệm xứ sở nho'.

Đêm khai mạc rực rỡ sắc màu của Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019.

Đêm khai mạc rực rỡ sắc màu của Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019.

Ngay từ những giây phút mở đầu buổi lễ khai mạc, khán giả đã được truyền năng lượng tự hào khi chứng kiến một Ninh Thuận với vẻ đẹp non nước hữu tình, có nền văn hóa đa dạng, đặc sắc qua những giọng ca đầy nội lực: Tạ Minh Tâm, Hồng Nhung, Trọng Tấn, Lan…Đặc biệt là phần trình diễn của ca sĩ Đông Nhi mang một làn gió mới, tươi trẻ hiện đại như chính sức sống của vùng đất Ninh Thuận hiện nay.

Xuyên suốt chương trình, khán giả không quá khó để nhận ra hình ảnh những chùm nho, giàn nho liên tục xuất hiện một cách tinh tế qua trang phục, đạo cụ, những hình ảnh minh họa, những luồng ánh sáng với các gam màu xanh, hồng tím. Nho chính là “hạt ngọc” nơi đây, là niềm tự hào của người dân Ninh Thuận, là vị ngọt của xứ sở nắng gió.

Đông Nhi trẻ trung trong đêm khai mạc.

Không chỉ có những vườn nho ngọt lành, về với Ninh Thuận, du khách còn được đắm say với những lễ hội, trải nghiệm với nền văn hóa dân gian đậm đà bản sắc của các cộng đồng dân tộc anh em trên vùng đất này. Với những tiết mục mang màu sắc đặc biệt, khán giả được đắm chìm với âm vang núi rừng qua những bản hòa tấu mã la, được sống lại trong những sử thi Raglai, hòa trong tiếng lòng của người Raglai qua tiếng đàn Chapi. Cuộc sống của người Raglai trong suốt chiều dài lịch sử, đời sống văn hóa giàu bản sắc của người Raglai… tất cả được tái hiện qua những tiết mục nghệ thuật, dù được biểu diễn trên sân khấu, song vẫn không hề mất đi nét riêng trong văn hóa Raglai.

Đêm khai mạc đã đưa khán giả đến những với những tinh hoa văn hóa của Ninh Thuận.

Người đảm nhận vị trí Tổng đạo diễn đêm khai mạc là đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Cùng với ê-kíp của mình, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Khi được hỏi, anh thân tình chia sẻ: “Bản thân tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi những trái nho chín mọng và cảnh sắc của Ninh Thuận khi lần đầu đặt chân tới đây. Tôi đã lưu giữ lại cái cảm xúc đầu tiên ấy về trái nho, về vùng đất và con người Ninh Thuận để chuyển hóa nó thành ý tưởng cho chương trình khai mạc. Chúng ta sẽ hoàn toàn quên đi nắng, gió và sự khắc nghiệt của thời tiết ở đây để hòa mình vào những điều đặc biệt của Ninh Thuận".

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

“Tôi muốn khán giả sẽ nhìn thấy một Ninh Thuận thật kỳ diệu, Khán giả sẽ cùng đồng hành với tôi trong hành trình khám phá Ninh Thuận bằng những hình ảnh, bằng những giai điệu ý nghĩa theo từng chặng đường, từng chương của Ninh Thuận. Ở vùng đất ấy, biển vẫn dịu êm ôm lấy chân núi; ngọn tháp Chàm vẫn in màu thời trên nền trời xanh thẳm; vườn nho vẫn trĩu quả ngọt lành, những hạt muối vẫn rèn mình dưới nắng; những lễ hội vẫn rộn rã với bao lời ca, điệu múa. Vùng đất tưởng như khô cằn vì nắng vì gió nhưng đã đến một lần đều khiến ai cũng phải nhớ mãi...”, vị tổng đạo diễn chia sẻ.

Lê Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/le-hoi-nho-va-vang-ninh-thuan-2019-le-khai-mac-ruc-ro-voi-vi-cua-nang-va-gio-a431827.html