Lễ hội Halloween 2018: Xem 'thợ' bếp 'hóa trang' cho bánh

Halloween 2018 đã cận kề, nhiều bà nội trợ đảm đang đã khéo khoe thành quả là những chiếc bánh, thạch 3D phiên bản hóa trang khiến nhiều người tò mò, thích thú.

Lễ hội Halloween còn gọi là lễ hội hóa trang, được tổ chức vào đêm ngày 31/10 hàng năm. Lễ hội này đã du nhập vào Việt Nam từ nhiều năm nay và được mọi người đón nhận, hưởng ứng rất nhiệt tình.

Cứ vào cuối tháng Mười, nhiều người háo hức để hóa trang và thưởng thức những lễ hội hóa trang thì các group về nấu ăn, làm bánh cũng rộn ràng hưởng ứng. Các bà nội trợ trong những phút “xuất thần” đã hóa trang những sản phẩm của mình vô cùng độc đáo và thú vị.

Chị Đặng Hương (Hà Nội) mới đây cũng khoe những món bánh phiên bản Halloween dễ thương với hình hài bí ngô đáng yêu và khuôn mặt kỳ dị.

Những chiếc bánh mì bí ngô xinh đẹp.

Bánh mousse gương mặt kỳ dị.

Riêng Lê Phan Hy Viên (TP.HCM) mới cho ra lò set bánh Halloween vô cùng độc đáo với các hình thù ma quái nhưng đầy dễ thương.

Những chiếc bánh cookies dễ thương phiên bản Halloween của Lê Phan Hy Viên.

Nét cute trong sự rùng rợn.

Hy Viên chia sẻ, gần đến Halloween, set bánh này cô dành tặng cho các bạn học viên trong lớp làm bánh.

Chị Nguyễn Hoài Thương – một người tài hoa trong lĩnh vực làm bánh thạch 3D cũng tạm ngưng những tác phẩm nghệ thuật đầy nên thơ, trữ tình để tạo ra một sản phẩm thạch 3D đúng chủ đề Halloween.

Họa thạch "Ma tình".

Bức thạch 3D của chị Thương mang tên “Ma tình”. Nhưng ẩn sâu sau những hình hài ma mị, chị lại gửi đến một thông điệp yêu thương: “Vì là ngày hội hóa trang lên bạn không thể biết những người đó là ai, hình ảnh, địa vị, tiền bạc sẽ không còn ý nghĩa. Tình cảm, yêu thương ta dành cho nhau là tất cả. "Tình" là thứ tồn tại trong mọi hoàn cảnh, hãy luôn yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống để cuộc sống luôn hạnh phúc và tươi đẹp như những đóa hoa".

Mộc Miên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/le-hoi-halloween-2018-xem-tho-bep-hoa-trang-cho-banh-a408886.html