Lễ Halloween hóa trang làm sao cho 'ngầu': Thử ngay mặt nạ Hóa học cực độc của học sinh 'trường người ta'

Màn hóa trang độc đáo với mặt nạ từ bìa sách Hóa học quả thật có 1-0-2, khiến ai cũng phải thốt lên: Đúng là 'Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò'

Những tháng ngày vô lo vô nghĩ khi còn đi học chắc chắn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi ngày đến trường được sống hết mình, chơi hết cỡ, ăn những gì mình thích, “quậy banh nóc nhà” mà vẫn được tha thứ. Và trong muôn vàn những kỷ niệm “ngốc xít” ấy, có những câu chuyện độc nhất vô nhị chỉ có hội “nhất quỷ nhì ma” mới nghĩ ra khiến ta nhớ mãi.

Mới đây, nhân ngày lễ Halloween, một trang fanpage lớn của giới trẻ đã đăng tải hình ảnh về màn hóa trang độc đáo của bạn học sinh ở “trường người ta”. Nam sinh trong hình trùm kín đầu bằng vải trắng, phía trước đeo chiếc mặt nạ được biến tấu từ bìa sách môn Hóa học. Phần miệng và hai con mắt được khoét lỗ để nhân vật chính có thể dễ dàng nhìn và nói chuyện. Dòng caption đi kèm cũng thể hiện độ tếu táo không kém: “Khi trường tổ chức lễ halloween thì hóa trang như nào cho ngầu”.

Màn hóa trang Halloween có 1-0-2 thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Màn hóa trang Halloween có 1-0-2 thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Màn hóa trang này đã gây ấn tượng với cộng đồng mạng vì sự “quái” và hài hước, nhận được hàng trăm bình luận cùng hơn 740 lượt chia sẻ. Có rất nhiều nhận xét thú vị được để lại phía dưới:

Bạn Ngọc Mai tag đứa bạn thân thiết của mình vào và troll: “Lần sau t lấy quyển văn hóa trang cho m, chúng ta tự đón halloween” Bạn Linh Anh thì bày tỏ: “Màn hóa trang đáng sợ nhất từng thấy. Cứu với má ơi. “Sợ hơn cả Valak luôn”, bạn Hoàng Anh đồng tình

Bạn Võ Duy lại châm chọc: “Vật lý 12 mới là nổi kinh hoàng. Chứ hóa đã là gì”

Có bạn lại bình luận: “Làm combo Văn, Hóa, Sinh luôn đi. Môn nào cũng đáng sợ hết. Đúng là quỷ dữ mà”.

Hà Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/le-halloween-hoa-trang-lam-sao-cho-ngau-thu-ngay-mat-na-hoa-hoc-cuc-doc-cua-hoc-sinh-truong-nguoi-ta-3951457.html