Lễ giỗ chung 287 người ở Khâm Thiên bị bom B52 sát hại
Lễ giỗ chung của 287 người dân phố Khâm Thiên bị sát hại trong trận bom rải thảm của máy bay B52 đêm 26/12/1972, 46 năm trước.
XEM CLIP:
Rất đông người sáng nay về Đài tưởng niệm Khâm Thiên (49 Khâm Thiên, Hà Nội) để dâng hương tưởng nhớ 287 người dân phố Khâm Thiên không may nằm xuống.
Vào lúc 22h30 đêm 26/12/1972, khi dư âm của lễ Giáng sinh vẫn còn đọng lại, 30 máy bay B52 của quân đội Mỹ đã ném bom xuống đường phố Khâm Thiên, con phố đông đúc của trung tâm Hà Nội thời bấy giờ. Vệt bom hủy diệt kéo dài 1.000m với chiều rộng 40- 50m.
Trận ném bom ấy đã khiến 287 người dân, trong đó có 94 phụ nữ, 40 cụ già, 55 trẻ em vĩnh viễn ra đi. Trong khi đó, 290 người bị thương, 178 cháu nhỏ thành trẻ mồ côi.
Trung tâm của đài tưởng niệm là bức tượng lấy nguyên mẫu từ chân dung một phụ nữ Hà Nội đã bị chết ở chân cầu thang nhà số 47. Người mẹ chết nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đứng ôm chặt, che chở cho con. Và người con bé bỏng, tuy không còn sống nhưng thân còn mềm, cánh tay vẫn bám chặt vào mẹ như muốn bấu víu vào cuộc sống mỏng manh.
Sau bức tượng là cột bia được dựng đầu năm 1973. Xung quanh đài tưởng niệm là các mảng tường đổ nát do bom B52 được lưu giữ nguyên trạng, là chứng tích tội ác mà đế quốc Mỹ đã gây ra cho người dân phố Khâm Thiên năm 1972.
46 năm trôi qua thế nhưng nỗi đau, những ký ức kinh hoàng vẫn in sâu trong tâm trí của mỗi người dân thủ đô. Có mặt từ sớm, bà Nguyễn Bích Phượng (72 tuổi, nhà ở số 68) rưng rưng nhớ lại: "Tôi làm y tá ở BV Giao thông, trực chiến ban ngày, tối được về nhà với mẹ. 22h đêm hôm đó, như thường lệ còi báo động ầm ĩ cả phố, vài phút sau từng đợt máy bay ẫm ĩ trên trời, tiếng máy bay, tiếng bom nổ liên tục gần nửa tiếng.
Mẹ con tôi chui vào gầm cầu thang. Sau trận bom, nhà bị tốc hết mái, 4 ngôi nhà đối diện nhà tôi, to nhất phố Khâm Thiên bị san phẳng. Nhà số 51 mất 2 người, nhà 49 mất 1 người, nhà 47 và nhà 45 mất nhiều người. Đó là đêm kinh hoành nhất của cuộc đời tôi" - bà Phượng ngậm ngùi.
Nhà mất 5 người trong vụ rải bom, bà Nguyễn Thị Tâm (79 tuổi) lom khom, bật khóc sau khi thắp nén hương. Bà Tâm rưng rưng cho biết, hình tượng kia chính là lấy mẫu từ cảnh em gái cùng cháu bà.
"Cụ, bố mẹ, em gái và cháu tôi ra đi mãi mãi, tôi trú được dưới hầm sống sót nhưng nhà đổ nát hết nên mắc kẹt, mãi sau chồng tôi mới cứu được tôi ra. Tôi bị gãy toàn bộ xương lưng, phải nằm ở BV Xanh-pôn 4 tháng trời", bà Tâm chia sẻ.