Lê Bình: Đời khổ vẫn lạc quan, cười đối diện tử thần

Diễn viên Lê Bình cho biết ông vẫn sống vui lắm và may mắn hơn người khác vì vẫn ăn và ngủ được dù đang phải điều trị ung thư.

Clip nghệ sĩ Cát Phượng thăm diễn viên Lê Bình trong bệnh viện

Giấu kín bệnh tật, một mình chiến đấu với ung thư

Thông tin diễn viên Lê Bình đang điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện 175, quận 3, TP.HCM 4 tháng nay khiến nhiều người bất ngờ.

Cuộc đời diễn viên Đất phương Nam cũng khổ không kém gì trên phim khi ông ly hôn với người vợ vướng vào cờ bạc, con trai lớn bị tai nạn mất, con trai thứ hai phải vào trại cai nghiện. Ông hiện ở cùng con trai thứ ba. Ngoài ra, Lê Bình có một cô con gái út sinh sống và học tập tại Canada mà ít người biết đến.

Diễn viên Lê Bình luôn giữ tinh thần lạc quan.

Diễn viên Lê Bình luôn giữ tinh thần lạc quan.

Gặp diễn viên Lê Bình vào một chiều mưa tại bệnh viện 175, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM, trên tay đang cắm ống truyền nhưng ông vẫn cười rất tươi khi gặp người lạ.

Trong một lần tâm sự, diễn viên Lê Bình thành thật thú nhận mình không thể mặc đồ sang hay đóng những vai sang trọng. Ông chỉ thấy mình hợp và thoải mái khi vào vai những người nông dân khắc khổ.

Ở tuổi gần 70 - cái tuổi lẽ ra được hưởng cuộc sống an nhàn, hạnh phúc bên gia đình, con cháu thì Lê Bình vẫn tự chạy xe đi đóng phim.

Nhắc đến Lê Bình, ai cũng nghĩ ông có 3 người con trai nhưng thực chất ông còn có một cô con gái út sinh sống và học tập nhiều năm tại Canada tên Khả Hân.

Khả Hân cùng một người con trai nuôi khác của diễn viên Lê Bình là người luôn túc trực, đưa ông tới bệnh viện thăm khám. Theo Khả Hân, diễn viên Lê Bình là người vô cùng lạc quan, lúc nào cũng tự sốc lại tinh thần và ăn uống lành mạnh để sức khỏe tốt hơn.

Khả Hân học ngành dược tại Canada, hiện đi làm cho một công ty nước ngoài. Hàng ngày, cô vẫn vừa làm việc vừa nấu cơm mang vào viện chăm ba.

Trò chuyện với Khả Hân, cô cho biết Lê Bình không muốn các con bị ảnh hưởng bởi showbiz. Cả cô và anh trai rất buồn khi nghe mọi người nói con cái không chăm sóc tốt cho ba và gia đình mình lợi dụng chuyện diễn viên Mai Phương để nhờ mọi người giúp đỡ.

Dù đang bị bệnh nhưng diễn viên Lê Bình vẫn cười tươi kể ông phát hiện mình bị bệnh gần 4 tháng nay và không muốn cho ai biết.

Khi nào không cầm cự được nữa, tôi sẽ gào lên

Cô con gái út ít người biết của diễn viên Lê Bình.

Ông được các con đưa vào viện điều trị 4 buổi/tháng. "Một ngày tôi được đưa đi thử máu, một ngày siêu âm, một ngày vào thuốc xạ và một ngày vào hóa chất. Nhưng tôi vẫn sống vui lắm và cảm thấy may mắn hơn mọi người vì mình còn tự lo được, vẫn ăn và ngủ được nữa", diễn viên Lê Bình chia sẻ.

Khi hỏi ông tại sao lại giấu bệnh của mình mà không chia sẻ với mọi người, diễn viên Lê Bình chia sẻ ông rất ngại bởi gia đình mình vẫn còn khả năng tự lo được, không muốn làm phiền mọi người. Ông cười bảo: "Khi nào tôi không cầm cự được nữa, tôi sẽ tự gào lên".

Ngày mới biết mình bị bệnh, Lê Bình lo lắng đến nỗi sụt gần 5kg nhưng ngay sau đó, ông không cho phép bản thân gục ngã trước bệnh tật. Nụ cười của ông cũng làm mọi người xung quanh cảm thấy yên tâm hơn. Các bác sĩ tại bệnh viện cũng phải ngạc nhiên vì tinh thần lạc quan trước bệnh tật của Lê Bình.

"Mới biết bệnh tôi sợ lắm nhưng giờ tôi lại thấy bình thường rồi. Con cái tôi đã lớn hết rồi. Tôi quan niệm khi mình sống mình đã giúp nhiều người, nếu mình còn tiếp tục được sống, mình sẽ còn giúp người khác nữa", diễn viên Lê Bình cười nói.

Nhiều tháng giữ kín thông tin về sức khỏe nhưng thần sắc thay đổi. Khi có ai hỏi thăm, ông chỉ nói mình bị bệnh chứ không nói bệnh gì. Khi phát hiện bệnh ông vẫn làm việc và đi quay phim đều đặn như bình thường.

Cát Phượng vào thăm diễn viên Lê Bình ngay sau khi đọc được tin ông bị bệnh.

Lê Bình kể có một vài phim truyền hình mời nhưng thấy mình không đủ sức khỏe nên ông đã từ chối. Ông nhận diễn một phim nhựa mà vai của mình chỉ mất 3 ngày quay tại Sài Gòn. Những hôm đi quay phim, người đàn ông gần 70 tuổi vẫn tự chạy xe máy tới trường quay. Hôm nào mệt quá, đau không đi được ông mới nhờ người khác đưa đi.

"Những hôm đi quay tôi vẫn hài lắm, vui lắm nhưng quay xong thì đi ra đằng sau ngồi thở. Có hôm đi quay hơi xa nên đi cũng hơi cực. Cứ đến chiều là tôi lại khá đau nhưng vẫn ráng chạy về nhà. Chạy về leo lên tầng 5 vào nhà là chỉ có nằm thở thôi", nam diễn viên kể.

Hàn Triệt

Ảnh, clip: Ngọc Huỳnh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/le-binh-doi-kho-van-lac-quan-cuoi-doi-dien-tu-than-472770.html