Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Sau lễ truy điệu diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã được đưa về an táng tại quê nhà.

Sau lễ truy điệu, linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được phủ Quốc kỳ trang trọng. Linh xa đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười rời Nhà Tang lễ Quốc gia về nơi an táng tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Đúng 13 giờ ngày 7/10, đội tiêu binh đưa linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào khu huyệt mộ trước khi tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

 Các đồng chí lãnh đạo dự lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Các đồng chí lãnh đạo dự lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, đại diện ban tổ chức lễ tang tuyên bố lễ tang bắt đầu.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tuyên bố bắt đầu lễ an táng

Linh cữu được chuyển vào vị trí, từng tiếng chuông chùa chậm rãi vang lên. Đội tiêu binh thực hiện nghi thức hạ huyệt.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình thả nắm đất đầu tiên xuống mộ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trước đó, vào sáng 7/10, Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Dự Lễ truy điệu tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã dự Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười.

Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang đọc Điếu văn nêu rõ: Đồng chí Đỗ Mười là nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người Đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Đỗ Mười mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đối với gia quyến đồng chí Đỗ Mười, để lại niềm tiếc thương đối với bạn bè quốc tế.

Đại diện gia đình, ông Nguyễn Duy Trung, con trai của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bày tỏ lòng tri ân và cảm ơn đến các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cùng lãnh đạo các địa phương, các cơ quan đoàn thể, đơn vị; lãnh đạo cấp cao các nước, bạn bè quốc tế, các cơ quan ngoại giao đoàn, đồng bào, đồng chí, bạn bè cũng như anh em, họ hàng đã đến chia buồn, tiễn đưa cha mình về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Đông đảo người dân Thủ đô đã đứng hai bên tuyến đường đoàn xe tang đi qua, để tiễn biệt lần cuối đồng chí Đỗ Mười, nhà lãnh đạo tài năng đức độ, cả cuộc đời vì dân, vì nước, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người dân đứng hai bên đường Nguyễn Thái Học (Ba Đình) khi đoàn xe tang đi qua. Ảnh: Phạm Dự.

Đúng 11 giờ, linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về tới quê nhà, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì. Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã được di chuyển vào khu vực tổ chức Lễ An táng.

Chuyển linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười khỏi linh xa. Ảnh: Trọng Đảng

Đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Đông Mỹ. Ảnh: TTXVN.

Nhóm PV

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/thoi-su/le-an-tang-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-tai-que-nha-270876.html