LD1921: 2 bé mồ côi cả cha lẫn mẹ mong tiếp tục được đến trường

Tai họa ập đến bất thình lình khiến cho anh em cháu Nguyễn Văn Đức (10 tuổi, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) mất đi cả cha lẫn mẹ (ảnh). Bố mẹ của bé Đức là anh Nguyễn Xuân Hùng (sinh 1970) và chị Nguyễn Thị Huyền (sinh 1975).

Gia đình anh Hùng, chị Huyền sinh được 2 người con trai là Nguyễn Văn Phước (SN 2002) và Nguyễn Văn Đức (SN 2009). Cuộc sống ở vùng quê nghèo vẫn diễn ra yên bình dù cho cả 2 vợ chồng phải dầm mưa, dãi nắng mưu sinh. Tuy nhiên, tai họa ập đến bất thình lình khi vừa bước qua tuổi 36, chị Huyền bất ngờ bị ung thư. Để có tiền chữa bệnh cho chị, cả gia đình anh Hùng phải chạy đôn, chạy đáo, cái gì có thể bán được, gia đình đều bán lấy tiền thuốc thang. Nhưng những nỗi đau còn nhân lên gấp bội khi không lâu sau đó, anh Hùng cũng bị ung thư vòm họng. Cả gia đình 4 người như kiệt quệ cả sức lực và tinh thần vì bạo bệnh.

Số phận nghiệt ngã, đến năm 2016, cả anh Hùng và chị Huyền đều bỏ hai đứa con thơ dại mà đi cách nhau có hơn 1 tuần lễ. Bố mẹ ra đi để lại các con còn quá thơ bé và khoản nợ khổng lồ do vay mượn chữa bệnh chưa thể trả. Sau khi bố mẹ mất, cả hai anh em Phước - Đức dường như ngã quỵ. Phước vì quá sốc trước mất mát to lớn này mà không thể học tiếp lên lớp 10 và được một nhà chùa ở Thừa Thiên Huế cưu mang, nuôi nấng.

Chị Nguyễn Thị Phước, dì của Đức cho hay: Từ ngày bố mẹ ra đi, cậu bé như kiệt quệ hẳn. Thi thoảng, Đức lại đạp xe lên nghĩa trang, ôm lấy nấm mộ chưa kịp xanh cỏ của cha mẹ vào lòng rồi khóc ngất không chịu về nhà. Được biết, ước mơ của Phước là vẫn muốn được tiếp tục học lên cấp 3 rồi thi vào một trường dạy nghề nào đó để sau này có thể kiếm việc làm nuôi nấng và chăm sóc em trai. Còn ước mơ của Đức là sẽ cố học thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ cứu người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn như cha mẹ mình. Dẫu vậy, hoàn cảnh của các em lúc này quá khó khăn để những ước mơ đời thường nhất có thể thành hiện thực.

Mọi sự giúp đỡ (LD1921) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc xin gửi về em Nguyễn Văn Đức, xóm Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, TP.Hà Tĩnh, SĐT: 0778332624 (số dì của 2 bé Phước - Đức).

ÁI VÂN - TÙNG LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tlv-canh-doi/ld1921-2-be-mo-coi-ca-cha-lan-me-mong-tiep-tuc-duoc-den-truong-659282.ldo