LD1878: Hai mẹ con dân tộc Thái nhịn ăn dành tiền chữa bệnh

Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, cậu con trai đang học đại học trở thành trụ cột của gia đình, ngày đi học tranh thủ làm thêm kiếm tiền nuôi mẹ mắc bệnh hiểm nghèo cùng các em ở quê. Bữa cơm không đủ đầy của hai mẹ con chan đầy nước mắt.

Biết được hoàn cảnh bệnh nhân Lò Thị É, đại diện Bệnh viện Nội tiết đã quyên góp giúp đỡ bệnh nhân

Biết được hoàn cảnh bệnh nhân Lò Thị É, đại diện Bệnh viện Nội tiết đã quyên góp giúp đỡ bệnh nhân

Cậu sinh viên nghèo trở thành trụ cột gia đình

Khi đang trong đợt xạ trị lần thứ 8 do mắc ung thư vú tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều), bệnh nhân Lò Thị É dân tộc Thái được chẩn đoán mắc thêm đái tháo đường và phải chuyển sang Bệnh viện Nội tiết Trung ương điều trị tiếp. Hình ảnh người phụ nữ dân tộc tiếng kinh không rành phải nhờ sự trợ giúp của con trai, hàng ngày một mình chống chọi với bệnh tật ai cũng rơi nước mắt. Hoàn cảnh của chị É thật đáng thương.

2 năm trước, chị É phát hiện mắc ung thư vú khi mới sinh đứa con út. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị É phó mặc cho số phận. Chỉ khi có chương trình bác sĩ dưới xuôi lên mổ từ thiện, chị É mới được phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính đang trong quá trình di căn.

Gần 2 năm phát hiện mắc căn bệnh ung thư quái ác cũng là quãng thời gian chị Lò Thị É sống trong cảnh xa chồng, xa con. Đối với chị, trong 2 năm nay, bệnh viện mới là nhà, chị muốn về nhà lắm nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên đành ngậm ngùi nỗi nhớ chồng cùng 5 đứa con (trong đó có đứa mới chỉ 2 tuổi).

Bệnh nhân Lò Thị É rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Suốt 2 năm điều trị dưới Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều), chị É chủ yếu sống dựa vào tiền hỗ trợ và tiền đi làm thuê của cậu con trai thứ 2 là Lò Văn Thiếu, hiện đang học Đại học Thái Nguyên.

Ý thức được hoàn cảnh gia đình mình, Thiếu luôn nuôi dưỡng ước mơ được học từ nhỏ. Thiếu thi đỗ Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng chính vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn khiến em phải từ bỏ giấc mơ, em xin chuyển học về Thái Nguyên để giảm mọi chi phí học cũng như ăn ở.

Hàng ngày, ngoài việc học, Thiếu còn nhận công việc bưng bê tại các nhà hàng để dành tiền gửi về quê nuôi gia đình. Nhưng tai họa vốn không từ một ai, năm 2011, anh trai của Thiếu bị tai nạn tàn tật, mất vĩnh viễn sức lao động. Tiếp đó, mẹ Thiếu là chị É phát hiện mắc bệnh ung thư vú. Cả gia đình gần chục miệng ăn chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng.

Bệnh chồng bệnh

Khi đang trong đợt xạ trị lần thứ 8, chị É mắc thêm bệnh đái tháo đường và phải chuyển sang Bệnh viện Nội tiết Trung ương điều trị tiếp.

2 ngày đầu tiên nhập viện, 2 mẹ con sống trong cảnh nhịn đói. Trong túi 2 mẹ con không có nổi một nghìn nào. Các nhân viên y tế tại Khoa Điều trị tích cực phát hiện tình trạng cơ thể chị É suy kiệt, gặng hỏi mới biết hoàn cảnh gia đình.

Dù bị những cơn đau hành hạ hàng đêm do khối ung thư đã di căn lan rộng nhưng chị É vẫn cắn răng chịu đựng chị bảo nếu chị kêu than thì đứa con trai của mình sẽ lại càng buồn hơn. Với Thiếu, cứ 20 ngày, Thiếu lại xin chủ quán nhận tiền công và vội vã bắt xe từ Thái Nguyên xuống Hà Nội chăm mẹ.

Hoàn cảnh vô cùng khó khăn của chị Lò Thị É rất cần những tấm lòng nhân ái của xã hội.

Mọi thông tin ủng hộ cho chị Lò Thị É xin vui lòng liên hệ: Phòng Công tác Xã hội (Bệnh viện Nội tiết Trung ương). Số điện thoại: 0964 804 520. Địa chỉ: Tầng 4 – Cơ sở Tứ Hiệp, ngõ 215 – đường Ngọc Hồi – huyện Thanh Trì – Hà Nội.

T. Quỳnh - LH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giup-do-cac-canh-doi-kho-khan/ld1878-hai-me-con-dan-toc-thai-nhin-an-danh-tien-chua-benh-615022.ldo