LD18134: Tai nạn bất ngờ, cả gia đình lâm vào túng quẫn

Tai nạn ập xuống bất ngờ khiến anh Biên bị liệt, phải nằm một chỗ. Cả gia đình 7 người sinh sống lâm vào tình trạng túng thiếu, cùng quẫn.

Gia đình anh Biên có hoàn cảnh khó khăn đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Ảnh PV

Tìm về chốn quê nghèo, chúng tôi không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của gia đình anh Phạm Văn Biên (SN 1984, xóm 1, Phú Văn Nam, xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp là nơi sinh sống của gia đình anh, bố mẹ già và 3 đứa con nhỏ.

Sinh ra trong một gia đình khó khăn, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Biên phải lặn lội, bươn trải đủ nghề để mưu sinh, kiếm sống. Năm 2009, anh Biên kết hôn cùng chị Thơm và đã sinh hạ được 3 người con. Nhiều năm làm đủ việc bên ngoài nhưng kinh tế vẫn eo hẹp, năm 2015, anh Biên về quê lập lập nghiệp.

Vợ chồng anh chưa có nhà riêng nên ở cùng với bố mẹ đẻ trong căn nhà cũ xây từ những năm 80 của thế kỷ trước. Được sự động viên và giúp đỡ của bố mẹ 2 bên gia đình, anh Biên mượn sổ đỏ của bố mẹ đẻ vay ngân hàng để mua xe tải để làm ăn, xây lại căn nhà nhỏ cho bố mẹ và vợ con đỡ khổ.

Nói về hoàn cảnh gia đình, chị Nguyễn Thị Thơm (vợ anh Biên) buồn bã: “Tưởng chừng mọi công việc và lo toan cuộc sống sẽ được giảm đi khi có xe, có thu nhập nhưng tai họa bất ngờ ập xuống gia đình khi anh bị tai nạn lật xe tải. Anh Biên bị đa chấn thương, dập não, gẫy xương sườn, tràn máu màng phổi sau tai nạn. Anh được đưa về bệnh viện Việt Đức điều trị. Tiền nợ trả nợ mua xe còn chưa xong, gia đình tiếp tục phải chạy vạy, vay mượn để lấy tiền chi trả viện phí và điều trị cho anh”.

Cũng theo chị Thơm, đợt điều trị đầu tiên của anh Biên ở BV Việt Đức chi phí lên tới hơn 260 triệu đồng. Vì điều kiện gia đình khó khăn nên gia đình xin chuyển anh về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để giảm chi phí. Do quá trình nằm liệt một chỗ nên toàn bộ vùng xương cụt bị hoại tử. Tổng chi phí điều trị tại bệnh viện tỉnh Nam Định trong 2 tháng hết 220 triệu đồng.

Trong 2 năm qua, bố mẹ và vợ anh cố gắng đưa anh đi khám lại nhiều lần tại bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Y học cổ truyền nhưng do điều kiện gia đình rất khó khăn. Chi phí khám chữa bệnh chủ yếu đều phải đi vay ngân hàng và họ hàng, làng xóm.

Sau khi bị tai nạn, anh Biên không thể di chuyển, phải ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có sự giúp đỡ của người khác. Anh Biên cũng không nói, không cười. Mấy ngày nay, sau khi được đưa đi châm cứu, anh Biên mới tập nói được vài từ, câu rõ, câu không. Tổng chi phí cả tiền thuốc và bấm huyệt cho anh Biên 1 tháng hết khoảng 8,4 triệu.

Hiện nay, để có tiền trang trải chị Thơm (vợ anh Biên) đi làm công nhân, công ty nhựa ở khu công nghiệp xã Hải Phương với mức lương khoảng 5 triệu. Mọi chi phí lo cho chồng và 3 đứa con dựa vào đồng lương của vợ anh và tiền bán bó rau củ sắn của bố mẹ đẻ nhưng cũng không thể đủ để chi trả cho tiền chữa bệnh của anh Biên và cuộc sống của 7 người (2 người già, 3 trẻ nhỏ và 2 vợ chồng). Gia đình anh luôn trong tình trạng túng thiếu, cùng quẫn.

TRẦN VƯƠNG - KHẮC TUẤN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giup-do-cac-canh-doi-kho-khan/ld18134-tai-nan-bat-ngo-ca-gia-dinh-lam-vao-tung-quan-641675.ldo