LD18108: 'Dù chỉ còn một tia hy vọng tôi cũng phải cứu lấy con'

Anh Võ Văn Tài (SN 1988, xóm 3, Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An) rớt nước mắt khi nói về bệnh hiểm nghèo của 2 con song sinh khi vừa mới chào đời.

Gia đình anh Tài đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng, xã hội

Ngày 1.4, vừa chào đời, hai con (Tuấn Anh và Việt Anh) của anh Tài đã phải chăm sóc đặc biệt vì sinh non. Đến ngày 27.4, gia đình phải chuyển bé Tuấn Anh ra Bệnh viện Nhi Trung ương vì tình trạng bệnh của cháu nặng hơn.

Tại đây, bé Tuấn Anh được điều trị với căn bệnh viêm màng não mủ, áp xe não, giãn não thất và mới đây là viêm phổi cấp. Tuy các bác sĩ đã 2 lần phẫu thuật nhưng hiện tại bệnh tình của Việt Anh chưa có dấu hiệu thuyên giảm và đang có triệu chứng nặng hơn. Còn người anh song sinh Việt Anh hiện cũng đang phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Nghệ An vì xuất huyết não và viêm phổi cấp.

Hai con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo khiến cho những người trong gia đình như ngồi trên đống lửa. Bố mẹ của 2 em đành phải bỏ hết công việc để chăm các con. Anh Tài cứ dăm ba ngày lại vất vả di chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội rồi từ Hà Nội về Nghệ An để thăm nom những đứa con của mình.

“Gần 5 tháng ở Bệnh viện Nhi Nghệ An là từng đó thời gian bé Việt Anh thiếu đi hơi ấm vòng tay mẹ và sữa mẹ. Bé Tuấn Anh cũng chỉ được bú sữa mẹ trong hơn 2 tháng đầu, sau đó phải dùng sữa ngoài. Tôi thương con quá nhưng không biết làm thế nào vì bệnh tình của Tuấn Anh nặng quá. Bao đêm trằn trọc vì thương con mà không biết làm thế nào” – chị Lê Thị Thao (vợ anh Tài) buồn bã nói.

Bên giường bệnh thăm con, anh Tài cho biết: “Bác sĩ nói nếu muốn trị dứt điểm cho bé thì phải sang Singapore, chi phí lên tới 2,5 tỉ đồng. Mà với vợ chồng tôi bây giờ thì số tiền đó là không tưởng. Những đồ đạc có giá trị trong nhà cũng đã mang đi bán hết rồi. Nhưng dù chỉ còn một tia hy vọng chúng tôi cũng phải cố gắng để cứu lấy con”.

ĐỨC CƯỜNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giup-do-cac-canh-doi-kho-khan/ld18108-du-chi-con-mot-tia-hy-vong-toi-cung-phai-cuu-lay-con-629113.ldo