LD18107: Chiến sỹ công an trẻ bị suy thận nặng cần được giúp đỡ

Bị bệnh suy thận nặng cấp độ 4 khiến anh Nguyễn Tuấn Mẫn (SN 1988, Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện là cán bộ Công an TP. Hà Tĩnh rơi vào tình trạng sức khỏe rất yếu.

Anh Nguyễn Tiến Mẫn đang rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia.

Khổ nỗi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, khả năng không đủ tiền cứu chữa để có thể phẫu thuật ngay khiến sức khỏe của anh Mẫn càng thêm suy yếu trầm trọng, có thể nguy hiểm tới tính mạng.
Phát hiện ra mình bị suy thận nặng từ khi đang là sinh viên năm thứ 3, Học viện Cảnh sát nhân dân, cứ 2 ngày anh Mẫn lại phải đến Bệnh viện 103- Hà Nội để lọc máu.

Khi ra trường công tác tại Công an TP. Hà Tĩnh, chiến sỹ công an trẻ cũng thường xuyên chạy thận tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Căn bệnh suy thận khiến anh thời gian gần đây ngày càng xanh xao. Trên tay anh chằng chịt những vết kim tim do quá trình chạy thận suốt 5 năm liên tục.

Đại diện gia đình anh Mẫn buồn bã cho biết: Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Đến nay tài sản trong nhà cũng không còn gì đáng giá. Kinh tế gia đình trở nên kiệt quệ. Thậm chí cả sổ đỏ trong nhà cũng đã phải đi cầm cố để lấy tiền chữa trị.
Mới đây, gia đình cũng nhận được tin có nguồn thận thay thế và chỉ số khoa học phù hợp với con. Nhưng ngặt nỗi chi phí lại quá lớn với điều kiện gia đình. Nhiều lúc lo cho con mà bất lực, không biết làm thế nào được.

Theo các bác sĩ, hiện nay, bệnh suy thận của anh Mẫn đang bước sang giai đoạn cuối, bắt buộc phải thay thận mới để duy trì sự sống. Chi phí của cuộc phẫu thuật cấy, ghép thận là rất lớn, dự kiến hơn 1 tỉ đồng; phải điều trị suốt đời. Gia đình vay mượn, thế chấp hết tài sản ngân hàng nhưng chưa đủ; đó là chưa kể gia đình còn nợ tiền chạy chữa cho con trong thời gian qua chưa trả xong.

ĐÔNG TRƯỜNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giup-do-cac-canh-doi-kho-khan/ld18107-chien-sy-cong-an-tre-bi-suy-than-nang-can-duoc-giup-do-628244.ldo