LD17138: Cơ cực người mẹ đơn thân tật nguyền nuôi 2 con thơ

Người mẹ đơn thân với nỗi đau tật nguyền lại càng cơ cực, nhọc nhằn khi cùng một lúc phải chăm sóc, nuôi dưỡng 2 đứa con thơ dại trong sự nghèo khó quanh năm.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trâm và cánh tay trái đã “chết”, không cử động được cùng với hai đứa con nhỏ thơ dại…

Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thùy Trâm (23 tuổi, ngụ tổ 4 thôn Đồng Hạnh, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Cách đây 3 năm, chị Trâm bị tai nạn giao thông khiến cánh tay trái liệt hoàn toàn. Gia đình phải vay mượn người thân, họ hàng, làng xóm số tiền hơn 40 triệu đồng để chạy chữa cho chị suốt thời gian nằm viện. Mọi vốn liếng trong nhà ra đi hết. Cánh tay không còn hoạt động được như trước khiến sinh hoạt của chị Trâm trở nên vô cùng khốn khó.

Một thời gian sau, chị Trâm kết hôn, lập gia đình rồi sinh con trai đầu lòng là bé Trịnh Ngọc Rin. Cuộc sống chốn quê nghèo quá vất vả, 2 vợ chồng phải tha phương cầu thực, khăn gói vào TP Hồ Chí Minh tìm kế sinh nhai. Tại đây, 2 vợ chồng chị có thêm bé gái thứ hai là bé Trịnh Nguyễn Ngọc Hân.

Gia đình chị thuê một căn trọ nhỏ rồi mở cửa hàng buôn bán với mong ước cuộc sống sẽ khá giả hơn. Thế nhưng, việc buôn bán luôn trong tình trạng ế ẩm, dẫn đến lỗ vốn. Hai vợ chồng lại tay trắng. Mọi sinh hoạt vốn dĩ đã rất khó khăn giờ nỗi vất vả còn tăng lên gấp bội bởi chồng chị chán nản, không chịu nỗi cảnh đói cơm lạc mắm, nghèo khổ… đã bỏ căn trọ và 3 mẹ con chị ra đi biền biệt.

Nơi đất khách quê người, không người thân, họ hàng, ba mẹ con chị Trâm quá đau xót, rơi vào bước đường cùng, đành bắt xe về lại quê sống nương nhờ vào cha mẹ và người anh trai…

Chị Trâm nức nở cho biết: “Cha mẹ đều đã già yếu, không còn khả năng lao động nên kinh tế gia đình rất eo hẹp, bữa cơm, bữa cháo, bữa rau sống qua ngày đoạn tháng… Khổ nhất là hai đứa bé còn thơ dại, tôi lại tật nguyền, không tiền bạc của cải, nghèo khó. Giờ tôi lâm vào bước đường cùng rồi…”.

TRỌNG THANH - TRẦN VƯƠNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giup-do-cac-canh-doi-kho-khan/ld17138-co-cuc-nguoi-me-don-than-tat-nguyen-nuoi-2-con-tho-582094.ldo