LD13112018: Xót xa bé gái 4 tuổi bị ung thư não giai đoạn cuối

Mới 4 tuổi, cháu Lê Phạm Ngọc Trang trú tại thôn Hưng Hòa, xã Thạch Điền (Hà Tĩnh) đang phải chịu đựng nỗi đau giày vò do ung thư não giai đoạn cuối.

Bé Trang bị cơn đau giày vò ngày đêm.Ảnh: BD

Được mẹ thường xuyên bế trên tay vì quá yếu, bé Trang mong manh như cành lá héo, đầu to bất thường, mặt nổi gân xanh, chân tay héo quắt.

Chị Huyền, mẹ bé nghẹn ngào: “Chúng tôi thấy xót cho cháu mỗi ngày phải dùng 6-7 loại thuốc khác nhau. Do những cơn đau hành hạ, cháu hầu như không ngủ mà cứ quấy khóc, chỉ ăn được cháo và trái cây xay nhuyễn”.

Sự sống bé Trang mong manh như ngọn đèn trước gió. Ảnh: BD

Anh Lê Trọng Tùng (1980) bố bé Trang buồn bã: “Năm 2014, chúng tôi đón nhận thành viên mới trong gia đình sau bao năm chờ đợi, cháu sinh ra khỏe mạnh, đáng yêu.

Đến tháng 2.2018, cháu phát bệnh. Ban đầu Bệnh viện Nhi Trung ương chuẩn đoán suy tụy, liệt nửa người. Sau đó, kiểm chi tiết hơn, bác sĩ Viện Nhi Trung ương kết luận cháu bị ung thư não di căn, gia đình chúng tôi suy sụp hoàn toàn.

Nghĩ thương con, vợ chồng tìm mọi cách để chữa trị cho cháu, gửi hồ sơ bệnh án đi nhiều nơi để xin tư vấn, mua thuốc về điều trị mong kéo dài sự sống cho cháu”.

Anh Tùng đi chặt keo thuê, thu nhập bấp bênh, vợ làm nghề nông. Con đau, anh chị đã phải vay mượn khắp nơi để lo cho cháu. Hiện gia đình đã khánh kiệt, nợ nần chồng chất, sự sống bé Trang mong manh như ngọn đèn trước gió.

BÍCH DŨNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tam-long-vang/ld13112018-xot-xa-be-gai-4-tuoi-bi-ung-thu-nao-giai-doan-cuoi-641189.ldo