Lấy vợ U80 khi mới 16 tuổi, chàng trai năm ấy bây giờ ra sao?

Dân mạng không khỏi bất ngờ khi biết được cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng 'bà cháu' này.

Năm 2017, thế giới xôn xao trước thông tin chàng trai 16 tuổi nằng nặc đòi làm đám cưới với một cụ bà 61 tuổi. Đó là chuyện tình bà cháu nổi đình nổi đám tại đất nước Indonesia.

Chú rể là Selamat Riyadi, sống cùng khu với với cụ bà Rohaya. Cả hai vô tình phải lòng nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Năm đó, Selamat 16 tuổi còn bà Rohaya đã 71 tuổi.

Selamat đã về nhà đòi bố mẹ cho cưới bằng được cụ bà đáng tuổi bà mình. Tất nhiên gia đình Selamat phản đối kịch liệt. Chàng trai tuyên bố sẽ tự tử nếu không lấy được "người thương".

Theo lời ông trưởng thôn, cả cụ bà Rohaya cũng đòi sống đòi chết nếu không cưới được "tình trẻ". Cặp đôi ra sức chứng minh tình yêu giữa họ hoàn toàn thật lòng và sâu đậm.

Cuối cùng, một đám cưới hạnh phúc cũng diễn ra vào ngày 27/7/2017. Bên cạnh sự ủng hộ, nhiều ý kiến phản đối cuộc hôn nhân "đũa lệch".

Người ta cho rằng đây không xuất phát từ tình yêu mà vì bà Rohaya là người giàu có. Trên thực tế, bà Rohaya chỉ là một phụ nữ bình thường ở vùng nông thôn.

Sau đám cưới, Selamat và vợ đã lên truyền hình để chia sẻ về đêm tân hôn. Cặp đôi đã cùng nhau đón tuần trăng mật tại thành phố Palembang, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia.

Ba năm trôi qua, cuộc sống của Selamat và cụ bà Rohaya càng khiến dân tình xuýt xoa. Mặc dù từng "gây bão" mạng xã hội nhưng cặp đôi không tận dụng sự nổi tiếng này để kiếm lợi.

Thay vào đó, hai vợ chồng chọn sống ở một vùng nông thôn làng Karangendah, thuộc huyện Lengkiti, khu Nam Ogan Komering Ulu, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia.

Trước đó, trên mạng xã hội từng có thông tin cụ bà Rohaya bệnh nặng, phải nằm liệt giường nhưng thực tế, cả hai người đều rất khỏe mạnh và cuộc hôn nhân sau ba năm vẫn đầm ấm, hạnh phúc.

Đáng chú ý là Selamat nổi tiếng với tính cách hay ghen. Chàng trai thường nhốt vợ mình ở nhà, khóa trái cửa vì sợ vợ mình quá quyến rũ, sẽ bị người đàn ông khác cướp đi mất.

Cũng vì không muốn xa vợ lên thành phố kiếm sống, Selamat chọn canh tác trên chính mảnh đất phía sau nhà để chi trả sinh hoạt hàng ngày. Ban đầu, cụ bà Rohaya khá bức xúc vì Selamat ghen tuông vô lí nhưng sau đó lại càng thêm yêu chồng mình hơn.

Cả hai cùng trồng lúa nước và ngô. Vào mùa mưa không thể canh tác, họ làm thêm công việc khác để trang trải cuộc sống. Năm nay Selamat đã 19 tuổi và bà Rohaya đã bước sang tuổi 74.

Dù cách nhau tận 55 tuổi và nhận không ít "gạch đá" khi đến với nhau, thế nhưng cặp đôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống điền viên hạnh phúc sau ba năm về chung nhà.

Ngọc Ngân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/lay-vo-u80-khi-moi-16-tuoi-chang-trai-nam-ay-bay-gio-ra-sao-20201010205242267.html