Lấy trộm hài cốt rồi đòi 2,5 tỷ tiền chuộc: Phạm cùng lúc 2 trọng tội
Đối tượng đã lên kế hoạch đào mộ, lấy trộm hài cốt, sau đó gọi điện yêu cầu người thân của bộ hài cốt mang số tiền 2,5 tỷ đến chuộc.
Vì hám gái và cờ bạc nên Đỗ Minh Trí (sinh năm 1980) không còn khả năng trả nợ. Đối tượng này đã lên kế hoạch đào mộ, lấy trộm hài cốt, sau đó gọi điện yêu cầu người thân của bộ hài cốt mang số tiền 2,5 tỷ đến chuộc. Với hành vi này, đối tượng đã phạm hai trọng tội mới mức án lên tới 22 năm tù giam.
Tuần qua, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Phòng đã tiến hành triệu tập Đỗ Minh Trí (trú tại khu Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) để đấu tranh, làm rõ hành vi đào trộm hài cốt.
“Làm tiền” trên tro cốt người quá cố
Trước đó, ngày 9/11, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.Hải Phòng nhận được đơn trình báo của anh N.T (trú tại phường 12, quận 3, TP HCM) về việc phần mộ của mẹ anh tại nghĩa trang phường Anh Dũng (quận Dương Kinh) bị kẻ gian đập phá, trộm cắp tro hài cốt.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Đỗ Minh Trí là đối tượng nghi vấn số 1, bởi vậy ngày 14/11, cơ quan CSĐT đã triệu tập đối tượng khả nghi này.
Qua công tác điều tra, bước đầu cơ quan Công an xác định, Trí là người nợ nần nhiều vì cờ bạc và bao gái. Biết gia đình anh T. giàu có, lại thường đi làm ăn xa và có mẹ mới mất, an táng tại nghĩa trang phường Anh Dũng nên Trí nảy ý đồ trộm cắp hài cốt để đòi tiền chuộc.
Khoảng 20h ngày 8/11, Trí mang theo búa, xà beng, xẻng đến khu vực mộ của mẹ anh T. để đào xới phần mộ người quá cố và lấy toàn bộ số tro cốt đem về nhà cất giấu.
Sau đó, trong ngày 9 và 10/11, Trí dùng số điện thoại sim rác gọi và nhắn tin cho anh T. yêu cầu phải mang 2,5 tỷ đồng đến chuộc lại bộ tro cốt; trong 5 ngày nếu anh T. không đưa số tiền chuộc trên, Trí sẽ hủy toàn bộ số tro cốt của mẹ anh.
Đến ngày thứ 3, đối tượng không gọi điện và phía gia đình anh T. cũng không liên lạc được với Trí nên vô cùng lo lắng, vì thế anh T. đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an. Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.
Hậu quả lớn
“Thi thể, mồ mả và hài cốt thuộc về thế giới tâm linh và rất thiêng liêng theo phong tục, tập quán và truyền thống của dân tộc Việt Nam. Mọi hành vi xâm phạm đến thi thể, mồ mả và hài cốt không chỉ xâm phạm đến thế giới tình cảm, tâm linh của công dân mà còn trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng”- luật sư Đặng Văn Tuấn (Công ty Luật Lê và Liên danh) nhận định.
Dẫn quy định tại khoản 1 Điều 246 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 (BLHS) về “Tội xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt”, luật sư Tuấn cho biết: “Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm”.
Theo đó, Đỗ Minh Trí đã có hành vi đập phá, đào xới phần mộ và lấy toàn bộ tro cốt của mẹ anh T. Khi thực hiện hành vi này, đối tượng bắt buộc phải nhận thức được đây là hành vi nguy hại cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện đến cùng nhằm mục đích tư lợi.
Vì vậy, hành vi của Trí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt theo điều luật trên, với khung hình phạt cao nhất đến hai năm tù giam.
“Ngoài ra, đối tượng Trí còn liên tiếp dùng số điện thoại sim rác gọi và nhắn tin cho anh T. yêu cầu anh T. mang 2,5 tỷ đồng đến chuộc lại bộ tro cốt. Mục đích của hành vi trên là nhằm chiếm đoạt tài sản nên đây là hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Do đó, đối tượng này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội cưỡng đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 135 BLHS: “Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên”, mức hình phạt cao nhất đến 20 năm và có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung theo Khoản 5 Điều 135 BLHS: “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.
Như vậy, tổng hợp hình phạt tù cao nhất mà Đỗ Minh Trí có thể phải chịu lên tới 22 năm tù giam” - luật sư Tuấn nói.