Lấy chồng giàu, vợ khoe được chồng đưa cho 20 triệu để mua đồ Tết biếu nhà ngoại

Vì bận rộn công việc nên người chồng đưa cho vợ 20 triệu để sắm Tết cho nhà ngoại.

Thời gian gần đây, có nhiều chị em lên mạng than thở việc lấy chồng giàu nhưng bị khinh thường, như osin trong nhà.

Mới đây, một người vợ đã lên mạng khoe lấy chồng giàu nhưng vẫn được yêu thương hết mực. Trên diễn đàn cô gái kể: "Em ơi, anh vừa chuyển 20 triệu đấy!

- Tiền gì thế anh?

- Em sắm sửa Tết nhất nhà ngoại giúp anh nhé, cuối năm anh bận quá, em mua biếu bố mẹ cây quất hoặc đào mai gì em thấy đẹp đẹp là được, còn lại thì để mua bánh kẹo. Tết em biếu bố mẹ như thế nào?

- Em cũng chưa biết?

- Thôi để về tính nhé.

- OK, về thì bàn sau nhé, anh làm việc tiếp đây.

- Vâng ạ.

Tâm sự thấy nhiều bạn bảo lấy chồng giàu khổ, mình lại muốn khoe chồng mình… Chồng mình năm nay 32 tuổi, mình cũng sinh 2 cô công chúa, năm nay mình 30 tuổi, chồng mình con cả dưới có 2 em gái nhưng cũng lấy chồng hết rồi.

Về gia đình nhà chồng mình, cũng thuộc dạng giàu có, so với mọi người không biết nhưng so với mình là như vậy, ở quê có 2 biệt thự, lo cho chồng mình, cho 2 em gái nhà cửa, xe cộ rồi tiền tiết kiệm đầy đủ để nuôi các cháu.

Về việc sinh con đẻ cái, anh không bao giờ ép mình sinh con trai hay con gái hay như nào, với anh con nào cũng là con…không phải riêng anh, mà bố mẹ anh cũng thế…con cái là của trời cho.

Về công việc, thì anh luôn bảo mình là thích làm gì cũng được, quan trọng là đam mê, thích làm nhà nước thì anh nhờ bố mẹ anh, còn thích làm ngoài thì làm và anh còn khuyên mình làm ngoài, vì anh đã làm nhà nước, rồi chân trong chân ngoài (nhà nước để lấy mối quan hệ thôi) còn quan trọng là thu nhập bên ngoài, nhà nước lương anh có hơn 7 triệu, còn bên ngoài thì nhiều, mình xin giấu. Nói chung là anh ổn, nhiều lúc mình cũng thấy anh vất vả 12h, 1h đêm vẫn thấy thức làm việc, chúng mình ở Hà Nội, nhà cửa, xe cộ cũng được bố mẹ anh mua cho. Lúc cưới xong bố mẹ cho thêm 1 căn nhà ở khu Hà Đông cho thuê mỗi tháng 20-30 triệu (tùy vào tầng thuê), ngoài ra cho cái sổ tiết kiệm 3 tỷ bảo là để đó cho 2 cháu, tiền lãi tiết kiệm (khoảng 6%/1 năm khoảng 180-200 triệu) để lo cho các cháu ăn học.

Coi như mình lấy anh, mình chẳng phải lo gì, việc nhà các thứ thì có giúp việc…việc mình cần làm nhất là việc chăm con.

Nhắc đến chuyện chăm con thì mình lại muốn khoe anh nữa, bận thì bận nhưng vẫn cố dành thời gian cho gia đình, cuối tuần là đưa cả gia đình đi chơi, làm việc 1 ngày về cố gắng về lúc cho con tắm thi sẽ tắm cho con, về sớm thì dắt con và bế con đi chơi…

Về phần tiền nong thì anh đưa mình giữ, dư cứ tiền trăm triệu là làm cái sổ tiết kiệm…tích dần, cần gì thì lại lấy ra mua…, nói vậy thôi chứ anh cũng hay tặng mình đồ hàng hiệu nhưng khoảng 10-30 triệu chứ cao hơn thì anh bảo khi nào giàu nữa thì anh mua, giờ để đầu tư kinh doanh…

Nói tóm lại là chồng mình giàu, nhưng mình thấy anh là người sống có tình cảm, có nhân nghĩa, có đức…chứ không phải nhiều ông giàu mà khinh vợ, à nhà mình cũng nghèo đấy, bố mình ngày xưa là công nhân điện, mẹ mình thì bán cá ngoài chợ… Vậy mà anh yêu mình đến giờ là 14 năm, từ khi anh lên lớp 12, mình vào lớp 10…đến tận bây giờ. Mình thấy 1 phần do cách dạy dỗ của bố mẹ anh nữa, mẹ anh ăn chay, cả bố mẹ anh đều từ 2 bàn tay trắng đi lên nên hiểu rõ cuộc sống, không bao giờ có chuyện khinh người nghèo, hàng tháng còn đi làm từ thiện vì bố mẹ anh bảo biết đâu sau này nhận được phúc đức hoặc chính họ sẽ giúp lại mình thì sao…

Ngay cả việc Tết nhất này, năm nào cũng vậy, anh cũng chủ động mua sắm sửa hoặc nhờ mình mua cho nhà mình…mình bảo còn nhà anh thì anh bảo không cần lo vì nhà anh có người lo…

Tất nhiên anh cũng có điểm không tốt nhưng mình sẽ không kể ra…và đấy là tính đến thời điểm này, còn tương lai chúng mình như nào, bản thân mình cũng không biết trước được nhưng mình tin anh, yêu nhau từng ấy năm rồi chưa thấy anh thay đổi hay có 1 lần quá đáng, cáu gắt với mình…

Tâm sự khoe chồng 1 chút để các bạn có động lực lập gia đình, đọc mấy bài các bạn chuyện vợ chồng lục đục mà buồn lắm".

Chồng giàu đưa vợ 20 triệu để biết Tết nhà ngoại.

Chồng giàu đưa vợ 20 triệu để biết Tết nhà ngoại.

Dưới bình luận, nhiều người bàn luận về câu chuyện này: "Đàn ông cũng giống như bãi đậu xe vậy, chỗ tốt đều có người đỗ cả rồi", "Em xin vía sau này có chồng tương lai như chồng chị", "Em xin vía sau này có chồng tương lai như chồng chị", "Chồng chị không bao giờ làm em thất vọng ...nhưng chắc kiếp trước chị cứu cả dải ngân hà", "Mọi người khen chồng chị nhiều quá nhưng quên mất chị cũng là 1 người phụ nữ tuyệt vời. Mây tầng nào gặp mây tầng ấy thôi. Chúc anh chị luôn hạnh phúc"...

Cư dân mạng bình luận về vụ việc.

Theo Thu Trang/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/lay-chong-giau-vo-khoe-duoc-chong-dua-cho-20-trieu-de-mua-do-tet-bieu-nha-ngoai/20210208074606504