Lấy cây sanh 'cùi' ký vào phiến đá khá khù khoằm, 20 năm sau ra giá nửa tỷ đồng

Cây sanh có tuổi đời khoảng 50 năm nhưng được chủ nhân ký vào đá tới 20 năm sau đó và được ra giá nửa tỷ đồng.

Cây sanh được ông Cao Việt Thăng ở Ninh Bình ký gửi trên một phiến đá khá khù khoằm. Thoạt nhìn, cây chẳng có nhiều đặc biệt, tuy nhiên giới đam mê sanh thế đánh giá rất cao về bộ rễ của nó.

Cây sanh được ông Cao Việt Thăng ở Ninh Bình ký gửi trên một phiến đá khá khù khoằm. Thoạt nhìn, cây chẳng có nhiều đặc biệt, tuy nhiên giới đam mê sanh thế đánh giá rất cao về bộ rễ của nó.

Cây sanh có thế long.

Cây được ký trên phiến đá to hơn rất nhiều so với nó.

Ông Cao Việt Thăng cho biết, cây sanh tuổi đời không cao, chỉ độ 50 tuổi nhưng được ông ký gửi vào phiến đá này đã gần 20 năm.

“Đang phải xuống hết lá để ép cây dùng dưỡng chất nuôi thân và nuôi rễ” - ông Thăng cho biết.

Phần thân của cây.

Điểm nhấn của toàn bộ cây sanh là bộ rễ của nó.

Rễ được uốn lượn như một con rắn trong các hang, hốc của đá.

Những chiếc rễ uốn từ hốc đá nọ sang hốc đá kia.

“Mỗi chiếc rễ được chồi lên, đều phải hướng về từng phần đá mà mình muốn chúng ôm tới” - ông Thăng nói.

Cây nhìn từ dưới lên.

Phần gốc và rễ của thân cây.

Phần thân cây.

Tuy tuổi đời của cây sanh còn “khá trẻ” nhưng được giới đam mê sanh cổ, sanh thế đánh giá rất cao về bộ rễ của nó.

“Có những người đã trả giá 450 triệu đồng, tuy nhiên, phải 500 triệu đồng mới có thể bắt tay, giao lưu với nhau được” - ông Thăng chắc nịch cho biết.

Theo Dân Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/lay-cay-sanh-cui-ky-vao-phien-da-kha-khu-khoam-20-nam-sau-ra-gia-nua-ty-dong/2019050302334660