Lâu rồi không nói 'Con yêu mẹ'…

Hàng loạt bộ ảnh kỷ yếu về tình cha con, mẫu tử của những học sinh lớp 12 trong 'mùa chia tay', 'mùa hoa phượng đỏ' đang làm xúc động không chỉ giới trẻ, các bậc phụ huynh và cộng đồng mạng.Cho dù các bộ ảnh kỷ yếu đó rất đơn giản, trong sáng như chính bộ áo trắng mà các em mang đến trường …

Lễ tri ân đặc biệt…

Trong "Lễ tri ân" diễn ra tại trường THCS & THPT Khánh Hòa (tỉnh Sóc Trăng) mới đây, các thành viên lớp 12A2 thực hiện bộ ảnh kỷ yếu theo phong cách gia đình với sự góp mặt chung của các đấng sinh thành và được coi là “bất ngờ với chính những phụ huynh” và gây xúc động mạnh cộng đồng mạng.

Không chỉ có học sinh tại Khánh Hòa, mới đây, trên facebook xuất hiện một đoạn clip ngắn, trích bộ kỷ yếu của các bạn học sinh lớp 12A3 trường THPT Hòa Hội (Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng rất đặc biệt khi những khung hình mở đầu chính là hình ảnh của những dòng khoảnh khắc xúc động mà các bạn học sinh dành cho cha, mẹ mình.

Anh Lâm Na Rin - người lên ý tưởng và thực hiện bộ ảnh diễn ra tại trường THCS & THPT Khánh Hòa và có hơn 20 bộ ảnh kỷ yếu trong mùa chia tay vừa qua cho biết: “Khi thực hiện những bộ ảnh này, tôi luôn khuyến khích các em hãy mạnh dạn chia sẻ tình cảm thật của mình với ba mẹ. Điều mà chính các em ấp ủ không dám bày tỏ thật lâu nay. Đừng ngại ngùng vì điều đó. Bởi yêu thương, có bao giờ là muộn?”.

Không ít bậc phụ huynh cũng nồng nhiệt đón nhận những bộ ảnh kỷ yếu với lòng xúc động mạnh. “Có lẽ con sẽ không bao giờ hiểu hết được khó nhọc của ba mẹ nuôi con cho đến khi con có gia đình và sinh con đẻ cái. Nhưng ba mẹ chỉ cần nhìn thấy con có lòng biết ơn như các bạn là mãn nguyện rồi”…

Con yêu ba, mẹ lắm…

Thảo Trinh – một thành viên của lớp 12A3 kể: "Tụi em đã bí mật chuẩn bị một món quà để tặng cho bố mẹ, đồng thời nói ra cảm xúc thật của mình qua những lời xin lỗi và cảm ơn".

“Làm sao cầm được nước mắt khi đó là những lời nói chân thật từ lòng mình. Nó xuất phát từ lòng biết ơn ba mẹ đã dành cho con suốt thời gian qua và giúp con tiếp tục vững bước trong những năm tháng sau này” – Bình luận của một học sinh trường khác khi chia sẻ về clip nói trên.

“Sinh con ra, nuôi con 12 năm ăn học. Theo từng bước chân con từ lúc chập chững đi đến lúc 18 tuổi trưởng thành. Rất ít khi, con nói với tôi “con yêu ba mẹ lắm”. “Nhưng bỗng một ngày cuối tháng 5, nó nhỏ nhẹ nói mai ba mẹ đến trường với con mà không nói có chuyện gì. Đến khi đứng trước ống kính, tôi mới hiểu nó muốn dành tình cảm vô bờ đó với mẹ cha. Bảo sao không vui cho được?. Nó đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi” – phụ huynh của một học sinh lớp 12A2 rưng rưng kể lại.

Trong khi đó, Hạ My - học sinh lớp 12A2 cho biết đây là lần đầu tiên nữ sinh này bày tỏ tình cảm thực của mình với ba mẹ trước ống kính máy ảnh và nhiều người xung quanh trong đó có bạn bè và cả những thầy cô ở trường. "Tuy không nói ra, em rất yêu mẹ và muốn mẹ mãi vui giống như giây phút này" - nữ sinh này không giấu được cảm xúc.

Hầu hết các clip, bộ ảnh kỷ yếu chia sẻ và ủng hộ lớn trên cộng đồng mạng. Nhiều comment dưới bộ ảnh của lớp 12 A2 trường THCS & THPT Khánh Hòa đồng tình: “Bộ ảnh thay lời muốn nói. Mình chưa bao giờ nói với ba mẹ “con yêu ba mẹ lắm”. Nhưng từ nay sẽ khác”.

“Làm sao để nó trở thành một suy nghĩ và hành động quen thuộc. Yêu thương ba mẹ thật lòng để học thật tốt, ngoan ngoãn để cha mẹ yên lòng về mình, trước mắt là vượt qua kỳ thi THPT quốc gia sắp tới” – một thành viên diễn đàn “Áo trắng”, trên mạng xã hội bình luận.

Hiện bộ ảnh kỷ yếu với đề tài gắn kết tình cảm gia đình vẫn đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, được hàng vạn like, comment ủng hộ.

anh vũ

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/lau-roi-khong-noi-con-yeu-me-d2068166.html