Lầu Năm Góc từng lên kế hoạch đối phó… zombie

Lễ Halloween đêm 31-10 vừa qua, không ít người dân từ khắp nơi trên thế giới đã đóng giả zombie (xác sống) trông thật ghê rợn. Đó tưởng đâu chỉ là trò đùa, nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ đã từng lên kế hoạch chi tiết để chống lại một cuộc tấn công của zombie trên quy mô lớn.

"Bộ Quốc phòng Mỹ thường xuyên đề ra các phương án dự phòng cho mọi trường hợp, từ giao tranh hạt nhân với CHDCND Triều Tiên cho đến... thảm họa zombie", Lầu Năm Góc cho biết. Theo tạp chí Foreign Policy, trong kho lưu trữ tài liệu của Lầu Năm Góc hiện nay đang cất giữ một bản kế hoạch mang tên CONOP 8888, với nội dung chi tiết mọi cách thức ứng phó trong trường hợp một loạt zombie "đổ bộ" lên lãnh thổ nước Mỹ.

CONOP 8888 nêu rõ, zombie rất đa dạng về chủng loại, mỗi loại lại mang trong mình một mối đe dọa chết người riêng, và nước Mỹ cần có kế hoạch đối phó với chúng. Theo bản kế hoạch, zombie được định nghĩa là hệ quả của một thử nghiệm với các loại hình "ma thuật quỷ dữ". Có 2 loại zombie chính là "zombie thực vật" (vô hại, chỉ ăn rau củ quả) và "zombie thịt" (nguy hiểm vì cơ thể nhiễm phóng xạ và coi con người là mục tiêu).

Tương tự như các kế hoạch đối phó thảm họa khác, kế hoạch đối phó zombie cũng bao gồm các bước như: trau dồi hiểu biết về zombie, tập hợp quân đội tới nơi làm nhiệm vụ, và điều động đội trinh sát tới đảm bảo trật tự an ninh xã hội sau khi hiểm họa zombie đã được dập tắt. CONOP 8888 cũng cho biết cách thức để tiêu diệt những con zombie "khát máu" này.

"Cách duy nhất để tiêu diệt zombie đó là tập trung mọi hỏa lực vào đầu chúng, nhất là phần não. Còn cách duy nhất để đảm bảo rằng zombie đã 'chết' đó là đốt xác chúng" - bản kế hoạch nêu rõ.

CONOP 8888 thậm chí còn chi tiết đến mức bao gồm cả kế hoạch dự phòng trong trường hợp bệnh viện và trạm xá bị zombie chiếm đóng, hay việc phải điều động robot (zombie không thể "ăn thịt" được máy móc) để canh gác các vị trí trọng yếu như nhà máy điện nếu cần. Bản kế hoạch này nêu rõ quyền hành và nhiệm vụ của tất cả bộ máy điều hành Mỹ, từ Tổng thống cho tới Bộ Ngoại giao và các cơ quan tình báo, trong trường hợp bị zombie tấn công.

Theo các quan chức của Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, Lầu Năm Góc muốn sử dụng viễn cảnh một cuộc tấn công quy mô lớn của zombie như một bài luyện tập để chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp hay các thiên tai gây thiệt hại nặng nề trong đời thực.

Họ giải thích rằng tuy CONOP 8888 là có thật và nội dung trong đó đúng như những gì đã nêu trên, nhưng bản kế hoạch này chỉ được sử dụng như một tình huống giả tưởng để binh sĩ mới nhập ngũ hiểu hơn về những nét cơ bản của quân đội.

“Tài liệu này được xác định là một công cụ đào tạo được sử dụng trong các buổi huấn luyện trong nhà, nơi các học viên tìm hiểu về các khái niệm cơ bản của kế hoạch quân sự và phát triển kế hoạch thông qua một kịch bản diễn tập giả tưởng”, Đại úy Hải quân Pamela Kunze, phát ngôn viên Bộ chỉ huy Lầu Năm Góc, nói.

“Tài liệu này không phải là một kế hoạch của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ. Chúng tôi không có ý nói rằng một thảm họa zombie có thể xảy đến trong tương lai". Dẫu vậy, thật không khỏi cảm thấy ấn tượng trước độ chi tiết của bản kế hoạch đảm bảo người dân Mỹ không bị zombie "làm thịt" này của Lầu Năm Góc.

Đây không phải là lần đầu tiên những người huấn luyện và công chúng Mỹ lấy zombie làm cảm hứng xây dựng kế hoạch tập luyện. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng đã từng xây dựng một chiến dịch nâng cao nhận thức cho việc đối phó với trường hợp khẩn cấp liên quan đến xác sống.

Thùy Dương

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/lau-nam-goc-tung-len-ke-hoach-doi-pho-zombie-519658/