Lật tẩy chiêu thức mới của các trùm ma túy miền Tây xứ Nghệ

Những năm qua, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy ở miền Tây Nghệ An luôn phải đối mặt với các tổ chức, đường dây ma túy lớn. Các đối tượng cộm cán về ma túy luôn sử dụng vũ khí nóng sẵn sàng đối mặt sinh tử với cơ quan chức năng.

Song các gọng kìm "vũ khí nóng" của các trùm ma túy liên tục bị bẻ gãy, hiện nay các đối tượng lại chuyển qua nhiều chiêu thức mới để vận chuyển "hàng trắng" hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Dùng "nho xanh" buôn hàng trắng

Khi đặt chân tới vùng miền Tây Nghệ An, nhiều lần len lỏi giữa những cánh rừng già, tâm sự với những chiến sĩ Công an phòng, chống tội phạm ma túy hay cận cảnh đối diện với các đối tượng buôn bán ma túy bị bắt giữ ở Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Con Cuông... chúng tôi chứng kiến không ít thiếu nữ tuổi mười tám, đôi mươi chỉ vì nhẹ dạ, vì phiêu diêu trong tình yêu đã bị mắc phải cạm bẫy tình, cạm bẫy tiền của các trùm ma túy lúc nào không biết.

Từ lâu, những cuộc đấu súng sinh tử ở vùng núi hẻo lánh miền Tây Nghệ An giữa lực lượng chức năng với các đối tượng buôn bán ma túy vẫn thường xảy ra.

Khi súng, lựu đạn, mìn tự tạo... vẫn không đảm bảo được an toàn tính mạng cho bản thân khi mang hàng trắng, các ông trùm ma túy đã tìm mọi cách đưa những "bông hoa rừng" của bản là những thiếu nữ tuổi mười tám, đôi mươi hoặc những người phụ nữ nhẹ dạ vào đường dây buôn bán ma túy của chúng để hòng che mắt lực lượng chức năng. Vì hàng trắng, nhiều thiếu nữ vùng sơn cước đã biến thành "hoa độc" lúc nào không hay biết.

Lực lượng Công an bắt giữ Trần Thị Hải khi thị đang vận chuyển 15 bánh heroin và 5kg ma túy đá.

"Nho xanh" là tiếng lóng mà các trùm ma túy ở miền Tây Nghệ An dùng để chỉ những thiếu nữ tuổi mười lăm, mười tám mà chúng có ý định tìm cách đưa vào đường dây buôn bán ma túy phạm tội của mình. Lê Thị Hóc (24 tuổi), ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An là một "nho xanh" như vậy.

Từ năm học lớp 10, Hóc đã lọt vào tầm ngắm của các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy. Tuổi mười lăm, Lê Thị Hóc đẹp như một bông hoa rừng đang thì khoe sắc. Những xáo trộn tinh thần tuổi mới lớn, cộng với cuộc sống xa nhà, Hóc vướng vào lưới tình của đối tượng tên Nghĩa.

Khi sa vào vòng tay Nghĩa, cũng là lúc Hóc biết Nghĩa là đối tượng nghiện ma túy và buôn bán ma túy. Hóc nghiện rồi trở thành nô lệ cho Nghĩa lúc nào không biết. Mỗi lần cần giao hàng cho các đối tượng nghiện, Nghĩa lại giao cho Hóc đi đưa hàng.

Trên chuyến xe khách chạy từ Kỳ Sơn về thành phố Vinh, Lê Thị Hóc lúc nào cũng trong vai nữ sinh hiền lành, với nụ cười thẹn thùng khi ai đó chọc ghẹo. Hành khách không ai biết, Hóc đang mang theo một thứ hàng gieo rắc cái chết kinh hoàng cho bao gia đình. Những hoạt động phi pháp của Lê Thị Hóc không qua được con mắt sát sao của lực lượng trinh sát Công an huyện Tương Dương, Nghệ An.

Tại cầu Rào, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, khi Lê Thị Hóc đang tìm cách giao hàng cho các đối tượng khác đã bị Công an bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Hóc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình với 29,8g heroin vật chứng.

Cùng thời điểm với Lê Thị Hóc bị bắt, lực lượng phòng, chống ma túy Công an Nghệ An đã đồng loạt bắt giữ nhiều đối tượng nữ đang là học sinh, sinh viên cũng dính vào đường dây ma túy.

Đang theo học năm cuối một trường đại học ở thành phố Vinh, nhưng chị em Lữ Thị Minh, Lữ Cao Thượng, trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương sống vương giả như những thiếu nữ con nhà đại gia, quyền quý. Chỉ đến khi lực lượng Công an Nghệ An bắt quả tang chị em Minh chạy xe gắn máy mang BKS 37Z8-1550 vận chuyển 3 bánh heroin từ miền tây Nghệ An về thành phố Vinh tiêu thụ thì những người quen chị em Minh mới biết.

Tiếp đó, lực lượng Công an đã bắt giữ La Thị Inh, Vi Thị Dần trên quốc lộ 7A khi 2 đối tượng đang vận chuyển 1 bánh heroin, 30 triệu đồng và 1 roi điện. Trước đó, lực lượng Phòng chống ma túy Công an Nghệ An thi hành khám xét khẩn cấp 2 điểm nóng về ma túy ở Châu Kim và Mường Nọc huyện Quế Phong, và đã bắt giữ 7 bị can là nữ giới, trong đó có nhiều phụ nữ mới chạm tuổi 20...

Tang vật một vụ án ma túy ở miền Tây Nghệ An.

Cắm chồng, bán con vì "hàng trắng"

Vì lợi nhuận, vì tình nên khi đã vướng vào đường dây của các trùm ma túy, nhiều "nho xanh" trở thành "hoa độc" lúc nào không hay. Những phụ nữ buôn bán ma túy ở miền Tây đất Nghệ có thể làm mọi việc kể cả việc bán con, cắm chồng. Vi Thị Thắm (32 tuổi), trú ở Khe Kiền, Tương Dương là một đối tượng như vậy.

Hàng ngày Thắm và chồng Kha Văn Nhuận (35 tuổi) vào Khe Sú Mẹt lấy ma túy từ các ông trùm mang về chia thành gói nhỏ bán cho các con nghiện. Có lần thấy hàng "đẹp", Vi Thị Thắm lại không có tiền nên Thắm xin tên trùm người Mông cho "cắm" chồng với giá 50 triệu đồng để lấy hàng với lời hứa khi nào bán xong hàng Thắm quay lại chuộc chồng về.

Lấy được hàng, Vi Thị Thắm mang về chia nhỏ thành hàng trăm gói để bán, nhưng khi Thắm chưa bán hết để "nhổ" chồng ra thì bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ. Thắm vừa bị bắt, tên trùm cũng vứt Nhuận ra suối rồi lẩn trốn vào rừng. Nhuận ra đầu thú.

Những cuộc tình "hàng trắng" ở miền Tây Nghệ An vẫn thường diễn ra, và kết cục của cuộc tình là các đối tượng luôn tìm cách đưa nhau vào tù. Vy Thị Tú Anh (29 tuổi), trú xã Yên Hòa đã có chồng nhưng do nghiện ngập nên thị cặp với Lô Văn Thương. Từ khi tay trong tay, Tú Anh và Thương rủ nhau vào rừng bán ma túy và luôn mang lựu đạn trong người.

Vì vậy, khi triệt phá tụ điểm ma túy này, để tránh thương vong, các trinh sát đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Tương Dương phải đóng giả người đi rừng theo dõi trong một thời gian dài và chờ lúc chúng xuống suối tắm mới xông lên bắt giữ. Khi bị bắt, khám xét trong người chúng các trinh sát thu giữ được 4,2g heroin và 1 quả lựu đạn.

Các chiến sĩ Công an Nghệ An dẫn giải đối tượng Lô Văn Thương và Vy Thị Tú Anh mua bán trái phép ma túy từ trong rừng ra.

Mới đây, vào chiều ngày 11/9/2017, Ban chuyên án gồm Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc (Tổng cục Hải quan), Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Phòng phòng chống ma túy (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Công an Thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ Trần Thị Hải (47 tuổi), ở khu 9, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đang vận chuyển 15 bánh heroin và 5kg ma túy đá.

Chồng vừa mang án tử hình về ma túy, Trần Thị Hải vẫn như con thiêu thân lao vào buôn bán "hàng trắng". Mỗi lần có mối hàng, để đối phó với các cơ quan chức năng liên quan, Hải lại giả vờ bệnh tật ra Hà Nội để khám chữa, song thực chất là thị mang ma túy theo lên xe khách Vinh-Hà Nội để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Cũng liên quan đến các "nho xanh" buôn "hàng trắng", trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lê Thị Kim Liên 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuyên án phạt bị cáo Đặng Thị Hải Hương 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Nguyễn Thị Hồng Ngọc (con gái Hương) một năm 23 ngày tù về tội không tố giác tội phạm. Khi mờ mắt vì lợi nhuận từ ma túy đưa lại, Nguyễn Thị Hồng Ngọc đã kéo theo con mình mang tội khi con vừa bước qua tuổi mười tám, đôi mươi.

Vi Quang Kỷ (38 tuổi), trú bản Mon, xã Thạch Giám, Tương Dương tìm đến heroin như để tự kết liễu đời mình. Nghiện nặng, để có tiền mua thuốc, Kỷ rủ 2 đối tượng Quang Văn Mùi và Phạm Đình Hà tìm đến đỉnh Pù Lôm mua ma túy về bán.

Không có tiền để lấy hàng nhưng Vi Quang Kỷ, Phạm Đình Hà và Quang Văn Mùi vẫn tìm đến 2 trùm ma túy Dông Chò và Dông Thò để mua hàng trắng về bán lại kiếm lời. Kỷ chấp nhận làm món hàng để Hà và Mùi cắm lại. Cắm Kỷ mua được 75 gam heroin, Hà và Mùi hí hửng mang về thị trấn huyện Tương Dương để bán. Nhưng khi chúng xuất hiện đã bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ.

Sau 2 ngày ngồi đợi để lấy tiền, không thấy đồng bọn của Vi Quang Kỷ mang tiền lên chuộc, 2 trùm Dông Thò và Dông Chò kéo Vi Quang Kỷ lên đỉnh Pù Lôm giam giữ và hạ lệnh cho đàn em nếu gia đình Vi Quang Kỷ không đưa tiền lên chuộc thì chúng sẽ thủ tiêu Kỷ.

Gia đình Kỷ phải bán hết tất cả tài sản lên chuộc đứa con tội đồ mang về. Chân ướt chân ráo về đến nhà, biết tin Mùi và Hà đã bị bắt, Vi Quang Kỷ lẩn trốn luôn vào rừng, sắm thêm súng ống và bắt đầu tháng ngày làm trùm ma túy...

Với bản tính nham hiểm, một số trùm ma túy ở miền Tây Nghệ An thường cho đàn em tìm xuống các bản làng gây nghiện đối với những gái bản tuổi mười bảy mười tám. Khi gái bản đã nghiện, chúng lại đưa lên núi để phục vụ chúng như những nô lệ tình dục, và mang ma túy về xuôi giao cho các đối tượng trong đường dây.

Thiếu nữ mà các đối tượng buôn bán ma túy trái phép thường lựa chọn là những nữ sinh đang theo học ở các trường dân tộc nội trú, bởi các em sống xa gia đình, lại thường mới lạ trước những cám dỗ của vật chất hay chuyện tình cảm.

Bên cạnh đó, những thiếu nữ vừa học xong phổ thông thi trượt các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp hoặc những thiếu nữ lỡ thì, gặp bất hạnh trong chuyện tình cảm, gia đình...

Khi sử dụng đối tượng là nữ giới, các trùm ma túy thường có nhiều cách chọn lựa để giấu hàng như đóng giả phụ nữ có thai, bồng con nhỏ, đi học, thậm chí giấu ma túy ở chỗ kín...

Dương Sông Lam

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/lat-tay-chieu-thuc-moi-cua-cac-trum-ma-tuy-mien-tay-xu-nghe-466635/