Lật tẩy bạn gái ở Huế xin 5 triệu du lịch với trai, thanh niên Hà thành nói cám ơn

Sau khi bóc phốt bạn gái ở Huế cắm sừng mình và còn xin 5 triệu đi du lịch nước ngoài với trai bay lắc, nam thanh niên Hà thành dứt khoát chia tay và nói 'Cám ơn em vì tất cả'.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhiều chàng trai ở gần bạn trai còn bị cắm sừng huống hồ gì yêu xa. Không biết cơ duyên thế nào, chàng trai Hà thành (tạm gọi là N) gặp cô gái Huế xinh xắn (tạm gọi là M) và phải lòng nhau.

Thế nhưng khi yêu xa, N cho biết M đã thay lòng, cặp kè với chàng trai thích bay lắc tên T và sa ngã theo. Thậm chí, cô nàng còn xin bạn trai 5 triệu để đi du lịch Đài Loan với T.

Có tay mắt ở Huế nên N biết được bị bạn gái cắm sừng, thậm chí còn bốc mẽ cô theo T bay lắc, ôm ấp gã trai này khi đi nhậu với bạn thân hay từng phá thai với nam thanh niên tên Q.

Điều đáng nói là khi gặp nhau ở Huế, M vẫn đi khách sạn ngủ với N và sau đó còn nói: “Em nhớ anh. Em thấy khổ thân anh quá!Thương anh quá!”.

Thanh niên Hà thành quay clip lật tẩy bạn gái ở Huế xin 5 triệu du lịch với trai.

N thừa nhận trước tháng 4.2017, M là mẫu con gái Huế anh muốn tìm và cưới làm vợ. Thế nhưng, 4 tháng trở lại đây, M luôn lấy lý do để cặp kè với T.

Chàng trai Hà thành còn khẳng định T "nhà như thế, có thể trông nguy hiểm" nhưng không bao giờ cho cô nổi 5 triệu.

Về chuyện xin bạn trai 5 triệu, M thanh minh rằng chỉ nói giỡn và đã có mẹ cho cô tiền. Thiếu nữ Huế phủ nhận mình bay lắc và nói chỉ khoác vai T lúc nhậu mà thôi.

Đau đớn vì bị phản bội, N quay lại clip chat video lật tẩy M, dứt khoát chia tay mặc cho cô gái Huế khóc lóc thanh minh và chốt lại bằng câu “Cám ơn em vì tất cả”.

Nhiều dân mạng đồng tình với cách hành xử của N và cho rằng đây là cái kết đắng cho M vì phản bội người yêu.

Ốm đòn vì giật đồ, cướp xe của bà cụ ở Thái Nguyên:

Rửa xe chảy nước ra đường bị hàng xóm cầm gạch phang đầu. Vụ việc ở Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương.

Phóng xe máy không gương hàng trăm km về thăm nhà lũ lụt ở Quảng Nam thì bị chặn đường:

Hai gã 9x hại đời bé gái 13 tuổi mổ côi sau khi hát karaoke và uống rượu

Hai thanh niên hãm hại bé gái là Lữ Gia Duyên (sinh 1994) và Lương Văn Mạnh (sinh 1999, đều trú tại xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An). Nạn nhân là cháu Q.C (SN 2004, trú tại huyện Tương Dương).

Thời điểm xảy ra vụ việc, Q.C lên xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn ở với bà ngoại thì quen biết với các thanh niên tại đây.

Q.C nhận lời đi hát karaoke với 6 nam thanh niên trong bản. Cả nhóm hát đến qua 12 giờ đêm thì Lữ Gia Duyên và Lương Văn Mạnh tiếp tục rủ Q.C đi uống rượu.

Uống được một lúc thì bé gái có biểu hiện say, choáng váng. Thấy vậy, Lữ Gia Duyên và Lương Văn Mạnh tiếp tục đưa bé gái dạo mát.

Lợi dụng đêm khuya, hai gã trai bản chở bé gái đến khu vực vắng vẻ, kéo vào bụi rậm và thay nhau làm trò người lớn với bé gái này, rồi chở về nhà.

Bà ngoại phát hiện cháu bị hại đời và trình báo công an. Tại trụ sở công an, Q.C cho biết mới quen hai thanh niên trên, ánh đèn mập mờ nên không nhớ rõ mặt để nhận diện.

Qua quá trình điều tra, công an huyện Kỳ Sơn đã thu thập nhiều chứng cứ, bắt Lữ Gia Duyên và Lương Văn Mạnh chiều 2.11 để làm rõ hành vi “Giao cấu với trẻ em”. Được biết, Mạnh chưa lập gia đình, còn Duyên đã có vợ.

Q.C có hoàn cảnh đáng thương khi mẹ qua đời cách đây 3 năm, còn bố bỏ đi biệt tích.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi--c-144/lat-tay-ban-gai-o-hue-xin-5-trieu-du-lich-voi-trai-thanh-nien-ha-thanh-noi-cam-on-75515.html