'Lật mặt 3: Ba chàng khuyết': Phim chịu chi, diễn viên 'chịu chơi'

Cùng với sự chịu chi của nhà sản xuất và chịu khó dấn thân trong những pha hành động của dàn diễn viên đã mang đến sự chân thật và hấp dẫn cho bộ phim.

Lật mặt: Ba chàng khuyết (Lật mặt 3) là bộ phim hài, hành động của vợ chồng Lý Hải, Minh Hà được đầu tư kinh phí lên đến 17 tỷ đồng với nhiều pha hành động hoành tráng, ngoạn mục, đầy nguy hiểm và gây cấn.

Những phân cảnh rượt đuổi kịch tính Lật mặt 3được đạo diễn Lý Hải chăm chút đầu tư, trở thành điểm nhấn của bộ phim. Nhất là màn rượt đuổi giữa ba chàng diễn viên chính và nhóm tội phạm buôn hàng cấm trên những cung đường đồi dốc quanh co ở huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Để thực hiện những cảnh quay hoành tráng, ngoạn mục này, Lý Hải đã đầu tư tổng cộng 4 chiếc xe gồm 1 xe bán tải, 1 xe 30 chỗ và 2 xe con. Thay vì sử dụng dàn xe cũ để tiết kiệm chi phí, Lý Hải mạnh dạn đầu tư dàn xe đời mới sản xuất từ năm 2014, 2015 để đảm bảo tính chân thật cho bối cảnh phim.

Hậu trường cảnh quay trị giá 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các thiết bị ghi hình như máy quay độ phân giải 6K mang lại hình ảnh sắc nét và máy quay flycam hiện đại tạo nên những khung hình chất lượng, thể hiện được những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp. Ngoài ra, Lý Hải cũng đã mời một cascadeur chuyên nghiệp từ Tiệp Khắc trợ giúp cho dàn diễn viên trong những cảnh treo mình nguy hiểm. Để có được những hình ảnh sống động nhất ở phân đoạn cả nhóm vượt suối trên dây cáp treo, ê kíp sản xuất đã dựng một đoạn cáp treo cao 40 m so với mặt đất.

Bên cạnh sự chịu chi để đầu tư cho bộ phim của vợ chồng Lý Hải, Minh Hà thì dàn diễn viên cũng “chịu chơi” không kém khi tự mình thực hiện những pha hành động nguy hiểm cũng như các cảnh gian khổ.

Về sự dấn thân trong các cảnh nguy hiểm có thể nghĩ ngay đến nữ diễn viên người Thái Lan Nene trong vai Christie, một nhân viên thực tập của đài truyền hình. Nene đã vượt qua khó khăn, trở ngai để thực hiện cảnh đi qua dây cáp treo nối hai vách núi ở độ cao 40 m với dòng nước cuồn cuộn bên dưới. Trong một phân cảnh khác, Nene đã tự lao mình vào dòng nước và bị cuốn trôi với những mỏm đá nhấp nhô xung quanh.

Nene.

Nữ diễn viên người Thái gặp chấn thương khi quay cảnh rơi từ trên cao xuống thác nước.

Một trong những phân đoạn ấn tượng của Nene trong phim là cảnh quay được thực hiện ở Bảo Lộc, Lâm Đồng khi cô gái chạy một mình giữa rừng trong đêm tối. Đường rừng với đất lún khó đi, thêm phần trơn trượt do được phun nước tạo mưa, Nene đã phải quay đi quay lại nhiều lần cảnh này để được một đoạn phim hoàn chỉnh. Được biết, tuy bị sốt do phải quay cảnh dầm mưa trong nhiều giờ đồng hồ, nhưng diễn viên Nene vẫn cố gắng tự mình hoàn thành mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của diễn viên đóng thế.

Trong khi đó, bộ ba chàng khuyết cũng thực hiện nhiều phân đoạn khó khăn và nguy hiểm. Chàng khuyết tên LộcĐức do Kiều Minh TuấnHuy Khánh đảm nhận đã thực hiện màn trốn chạy nghẹt thở khi bị bọn buôn hàng cấm truy đuổi với mục đích thủ tiêu. Một trong những cảnh khó của hai anh chàng là lúc nhóm buôn hàng cấm bắt được và treo ngược lên cao. Trong tình huống bị treo ngược, cả hai vẫn phải thực hiện các lời thoại. Cả hai diễn viên cũng đã chấp nhận thực hiện cảnh bị bọn buôn hàng cấm chôn dưới đất. Để cảnh quay diễn ra chân thật, đoàn phim đã đào hố sâu để Kiều Minh Tuấn và Huy Khánh leo xuống rồi lấp đất lại, cả hai đã chịu cảnh bị chôn trong đất gần 1 tiếng đồng hồ để hoàn thành cảnh quay.

Song Luân, Kiều Minh Tuấn, Huy Khánh.

Song Luân, Kiều Minh Tuấn, Huy Khánh cũng đã tự thực hiện những cảnh quay đầy mạo hiểm khi treo mình trên dây cáp ở độ cao 40 m, cảnh ngụp lặn trong dòng suối chảy siết hay dầm mình dưới trời mưa lớn. Cả ba anh chàng cũng không ngại tham gia vào các cảnh rượt đuổi ngoạn mục giữa hai chiếc xe hơi hay giữa chiếc xe khách 30 chỗ và xe hơi.

Bên cạnh sự “chịu chơi” khi tham gia các cảnh quay mạo hiểm của diễn viên chính thì dàn diễn viên phụ cũng không kém phần máu lửa. Trong đó phải kể đến người mẫu, diễn viên Quang Hòa trong vai Quân - người cầm đầu nhóm vận chuyển hàng cấm. Quang Hòa đã tự thực hiện nhiều pha hành động đến mức tay chân bị trầy xước, thậm chí có lần bị thương chảy máu.

Lật mặt 3 kể về cuộc hành trình tìm kiếm người thân của ba chàng trai khuyết tật bị bỏ rơi từ nhỏ. Phim mở đầu bằng sự hồi tưởng của nhân vật Đức về thời thơ ấu sống trong ngôi nhà tình thương của má Tư, người nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi.

Trailer phim Lật mặt 3.

Khi trưởng thành, bộ ba chàng trai rời khỏi mái ấm tình thương để ra ngoài tự lập. Không muốn mưu sinh với công việc làm thuê, ba anh chàng quyết định mở một tiệm bán chuối nướng kiếm sống. Sau lần tham gia một chương trình truyền hình, một người đến thông báo cho ba chàng trai là có người ở Gia Lai nhận là mẹ của Tâm (Song Luân), hiện đang bệnh nặng và muốn sớm được nhìn mặt Tâm. Ba chàng trai quyết định lên đường tìm mẹ cho Tâm và từ đó bắt đầu một hành trình khó khăn, gian khổ và không kém phần mạo hiểm. Cả ba bị cảnh rắn độc tấn công, đu mình trên dây cáp treo vượt suối, dầm mưa đêm trong rừng, trốn khỏi sự truy sát của nhóm buôn hàng cấm… Vượt qua bao khó khăn, gian khổ, cuối cùng hạnh phúc cũng đến với một trong 3 anh chàng khi anh giải tỏa được nỗi tủi hờn bị bỏ rơi và vỡ òa hạnh phúc khi gặp mặt người mẹ của mình.

Du Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/lat-mat-3-ba-chang-khuyet-phim-chiu-chi-dien-vien-chiu-choi-2632927.html