Lập siêu phẩm chưa đủ, PSG còn tri ân khán giả Singapore bằng cách này

Các cầu thủ PSG đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác trước Atletico và có trận thắng cực kì xứng đáng.

Trong trận đấu lần này, Angel Di Maria đã kịp hội quân cùng đồng đội.

Việc có cả Di Maria, Adrien Rabiot và Verratti ở tuyến tiền vệ khiến PSG dễ dàng kiểm soát thế trận chặt chẽ.

Sự tranh chấp quyết liệt ngay bên phần sân đối phương khiến Atletico lúng túng trong việc triển khai bóng.

Điều gì đến cũng phải đến. Phút 32, tận dụng sự kèm người lơi lỏng của hàng phòng ngự đối phương, sao trẻ Christopher Nkunku có mặt đúng lúc đệm bóng tung lưới Atletico Madrid.

Sau bàn thắng này, PSG liên tục tạo ra những cơ hội ngon ăn. Họ có thêm bàn nâng tỉ số do công của Moussa Diaby ở phút 71.

Những tưởng thế trận đã an bài thì Victor Mollejo thắp lại hi vọng cho đại diện Tây Ban Nha bằng pha ra chân cực nhanh ở phút 75.

Phút 86, Atletico kéo trận đấu về vạch xuất phát sau sai lầm của Antoine Bernede khi đá phản lưới.

Khi cả hai bên đều đang chuẩn bị tinh thần để bước vào loạt sút luân lưu thì Virgiliu Postolachi bất ngờ có một cú cứa lòng tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 3-2 cho PSG.

Các cầu thủ PSG ăn mừng như thể vô địch. Trong khi đó, Simeone đứng lặng người vì không tin rằng đội nhà sau bao nhiêu cố gắng gỡ hòa lại để thua một cách tức tưởi đến vậy.

Đây cũng là trận thắng duy nhất của PSG trong loạt trận giao hữu ICC. Sau trận đấu, dàn sao PSG còn "ghi điểm" với khán giả Singapore bằng tấm băng rôn ý nghĩa.

Ngọa Long

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/lap-sieu-pham-chua-du-psg-con-tri-an-khan-gia-singapore-bang-cach-nay-d457444.html