Lập bàn thờ chịu tang bố trong khu cách ly tại Quảng Trị

Một người đang cách ly tập trung ở Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thì nhận tin bố qua đời, đành nén đau thương lập bàn thờ chịu tang bố tại khu cách ly.

Rạng sáng ngày 6/4 khi đang cách ly tại Khu cách ly ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thì ông Lê Hóa, 45 tuổi, trú tại thành phố Đông Hà nhận tin bố qua đời.

Bố ông Hóa mất lúc 0h ngày 6/4 tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, thọ 80 tuổi. Mọi người trong khu cách ly đến động viên, giải thích giúp ông Hóa vượt qua đau thương, ở lại cách ly đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Đại diện Lãnh đạo Thành phố Đông Hà và Ban chỉ huy quân sự thành phố đến viếng chia buồn với gia đình ông Lê Hóa tại khu cách ly.

Đại diện Lãnh đạo Thành phố Đông Hà và Ban chỉ huy quân sự thành phố đến viếng chia buồn với gia đình ông Lê Hóa tại khu cách ly.

Chia buồn sâu sắc với gia đình ông Hóa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đông Hà phối hợp với Ban Chỉ uy Quân sự thành phố đã lập bàn thờ ngay trong khu cách ly để ông Hóa chịu tang bố.

Bà Phạm Thị Thu Hà, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, Lãnh đạo thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, các ban ngành và người dân tại khu cách ly đến viếng, thắp hương, chia buồn cùng gia đình ông Lê Hóa.

“Khi nghe bên Ban Chỉ huy Quân sự thông báo, tôi lập một tổ xuống tuyên truyền vận động, động viên chia buồn. Biết nghĩa tử là nghĩa tận, cha mất mà con không về được, nhưng do tình hình dịch cho nên mong ông Hóa nén đau thương, hoàn thành cách ly rồi về. Để làm ấm lòng ông Hóa vơi bớt nỗi buồn, đã giao cho bên Ban tổ chức khu cách ly lập bàn thờ. Ông Hóa cũng chấp hành để hoàn thành cách ly. Chiều nay, tôi thay mặt Lãnh đạo thành phố cùng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đến viếng, thắp hương" - bà Phạm Thị Thu Hà cho biết./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lap-ban-tho-chiu-tang-bo-trong-khu-cach-ly-tai-quang-tri-1034116.vov