Lao xuống lũ dữ cứu người, 2 anh em mất tích

Hai anh em phát hiện người chú trên đường đi chở thức ăn gia súc về bị lũ cuốn trôi liền xuống cứu nhưng rồi cả hai bị nước cuốn mất tích.

Chiều tối 30-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Chương, Nghệ An cùng chính quyền địa phương và người dân đang nỗ lực tìm kiếm anh Nguyễn Văn Quảng (trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) và anh Trần Công Thế (em vợ anh Quảng).

Khu vực cánh đồng nước lũ dâng ngập, hai anh em anh Quảng, anh Thế đang mất tích. Ảnh: ĐL

Khu vực cánh đồng nước lũ dâng ngập, hai anh em anh Quảng, anh Thế đang mất tích. Ảnh: ĐL

Trước đó, chiều 29-10, nghe tin nước lũ về lớn, anh Quảng từ huyện miền núi Anh Sơn trở về nhà bố mẹ vợ ở xã Thanh Anh (huyện Thanh Chương) để giúp chạy lũ.

Khi về đến xã Thanh Thịnh (huyện Thanh Chương) trời mưa lớn, ngập xe bị hỏng, anh Quảng phải gửi xe rồi đi phương tiện khác về nhà bố, mẹ vợ.

Ông Nguyễn Cảnh Nam, Chủ tịch UBND xã Thanh An cho biết: Sáng nay 30-10, hai anh em Quảng, Thế chở nhau bằng xe máy theo hướng đi lên xã Thanh Thịnh. Khi đi qua cánh đồng xã Thanh An thì nước lũ dâng lên ngập đường. Lúc đó, ông Trần Công Nam (51 tuổi, chú ruột của anh Thế) trên đường đi chở cám cho gia súc về thì bị ngã, nước lũ cuốn trôi.

"Hai anh em Thế, Quảng liền xuống xe, lao ra cứu chú Nam. Ông Nam may mắn được cứu sống nhưng anh Thế và anh Quảng bị nước lũ cuốn trôi mất tích”.

Người thân đang đứng trên bờ ôm nhau khóc, dõi theo dòng nước lũ, tìm kiếm hai anh em anh Quảng, anh Thế. Ảnh: ĐL

Hiện người thân đang đứng trên bờ mong sớm tìm được hai anh em anh Quảng. Người thân cũng cho biết, hai anh em biết bơi nhưng lúc lao ra cứu, hai anh em không kịp cởi áo mưa gặp trời mưa lớn, nước chảy xiết, bị nước cuốn đi.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/lao-xuong-lu-du-cuu-nguoi-2-anh-em-mat-tich-947237.html