Lao xao chợ cá một vùng quê miền biển

Ồn ào, náo nhiệt bởi tiếng nói cười xôn xao, tiếng mặc cả ngã giá, tiếng tôm cá quẫy mình và cả tiếng lạch cạch của tàu thuyền cập bến… Chợ cá Giao Hải, Giao Thủy, Nam Định, họp chóng vánh trong khoảng 2 giờ, từ quãng tờ mờ sáng hay khi bắt đầu chiều. Chợ cá Giao Hải không chỉ là một chợ thuần túy trao đổi, mua bán hải sản mà khung cảnh chợ còn mang những nét thơ mộng, đặc sắc của văn hóa chợ miền biển.

 Giao Hải là một trong những xã thuộc của khu dữ trữ sinh quyển Nam Đồng bằng sông Hồng, cửa ngõ vào Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định. Hình ảnh chợ cá tấp nập không còn là hình ảnh xa lạ với người dân nơi đây.

Giao Hải là một trong những xã thuộc của khu dữ trữ sinh quyển Nam Đồng bằng sông Hồng, cửa ngõ vào Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định. Hình ảnh chợ cá tấp nập không còn là hình ảnh xa lạ với người dân nơi đây.

Từ 5 giờ sáng, các tiểu thương đã chờ tàu đánh bắt về để thu mua cá.

Ánh sáng từ chiếc đèn pin con con giúp những người tiểu thương phân chia các loại cá.

Ngay từ sáng sớm, chợ đã nườm nượp người ra vào, như thể hiện sự căng đầy sức sống, ấm no của một miền quê.

Những hải sản được thu mua ở đây được đem về các chợ nhỏ lẻ của các xã trong huyện.

Niềm vui khi bán buôn làm xua tan đi cái mệt mỏi của buổi sớm.

Những hải sản tươi sống được mang từ những con tàu cá vừa từ biển khơi theo thuyền trở về chợ.

Người mua nhanh, người bán cũng nhanh để hàng được tươi ngon nhất, tranh thủ xem hàng, ngã giá ồn ào cả một góc biển.

Những thương buôn chủ yếu là phụ nữ, họ xem xét, cân đo, mặc cả từng mẻ cá.

Họ tranh thủ phân loại hải sản, vận chuyển để kịp đưa hàng vào chợ.

Những gánh cá nặng làm cho người phụ nữ phải cau mày. Nhưng đây cũng là dấu hiệu của một ngày bội thu.

Những chiếc thùng sau khi mang cá từ biển về lại tiếp tục ra khơi, chuẩn bị cho một cuộc đánh bắt mới.

Chợ cá Giao Hải có rất nhiều hải sản như cá thu, cá đối, cá bơn, tôm, ngao sò, cua, bề bề… tất cả đều tươi rói.

“Vì đánh bắt gần bờ, thời gian ngắn nên lượng hải sản khai thác được chỉ bán khoảng 6-7 triệu đồng/chuyến, trừ những ngày vào mùa mực, mùa sứa thì lượng đánh bắt được nhiều hơn”, anh Trịnh Văn Hậu, một chủ tàu cá cho biết.

Thỉnh thoảng, ngư dân đánh bắt được những con vật hiếm gặp, xuất hiện ít ở vùng biển này.

Những chiếc bè chở hải sản từ thuyền vào bờ vừa cập bến , ai nấy đều ùa ra. Dường như kẻ mua người bán đã quá quen nhau bởi chữ tín trong giao dịch nên hải sản được giao ngay cho thương buôn.

Những “chiến lợi phẩm” thu mua được từ chợ cá.

Hải sản được đưa vào các thùng xốp đóng đá buộc trên những chiếc xe máy, hoặc cho lên những chiếc xe tải để tỏa đi các chợ.

Mỗi ngày hai phiên chợ, chỉ 4 giờ đồng hồ nhưng chợ cá Giao Hải là điểm tiêu thụ sản phẩm của trên 1.000 tầu thuyền ngư dân các xã Giao Nhân, Giao Hải, Giao Long và các tỉnh lân cận.

Nụ cười mãn nguyện của một ngư dân sau một ngày đánh bắt cá ngoài khơi xa với những mẻ tôm cá đầy ắp.

Cao Oanh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-lao-xao-cho-ca-mot-vung-que-mien-bien/800009.antd