Lào - Việt Nam (0-3): Thắng dễ hơn đá tập!

Đội tuyển Việt Nam chỉ đá nửa sân của Lào và không mất nhiều sức để thắng chủ nhà, vươn lên ngôi đầu bảng A.

HLV Park Hang-seo vẫn giữ sơ đồ chiến thuật quen thuộc 3-4-3 như các giải đấu trước, chỉ khác là học trò ông đá với thế kèo trên bằng một thế trận áp đảo ngay từ đầu. Cầu thủ Lào hầu hết chơi bóng đá như nghề tay trái và giải vô địch quốc gia của họ cũng nghiệp dư, không giống với đồng nghiệp Việt Nam (VN) chơi chuyên nghiệp ở đẳng cấp cao hơn.

Ngay cả trên sân vận động quốc gia Lào, lực lượng cổ động viên đội khách cũng áp đảo với sức cổ vũ cuồng nhiệt như ở sân nhà. Kinh nghiệm, bản lĩnh và khí thế vượt trội, đội tuyển VN không đá trên chân đối thủ mới lạ.

Học trò ông Park đá với Lào dễ hơn một buổi tập. Có năm cái tên quá 23 tuổi, còn lại từng đoạt ngôi á quân U-23 châu Á hồi đầu năm. So với giải Asiad 18, ông Park có thay đổi cơ bản ở biên phải do Trọng Hoàng đá thay Văn Thanh, trung vệ Quế Ngọc Hải thế chỗ Tiến Dũng và Văn Lâm bắt thay Bùi Tiến Dũng.

Mạnh hơn đối thủ toàn diện, các tuyển thủ VN chơi rất nhàn nhã. Cả hiệp 1, thủ môn Văn Lâm chỉ ôm bóng có ba lần. Tuyến trên của anh có hàng chục cú sút. Ba trung vệ của ông Park không có nhiều việc để làm.

Công Phượng, Anh Đức, Quang Hải lần lượt ghi bàn trong chiến thắng “ba sao” của đội tuyển Việt Nam trước Lào. Ảnh: NGỌC DUNG

Thậm chí khi rất nhiều cầu thủ Lào chưa có dịp chạm bóng thì lưới của đội nhà đã rung lên bần bật. Công Phượng đón pha bóng rơi của Anh Đức vội ra chân sấm sét trong vòng cấm địa ở phút 11, bất chấp thủ môn Praseuth bay người tuyệt vọng.

Chẳng thấy HLV Varadaraju Sundram Noorthy có tuyệt chiêu gì gây bất ngờ cho đồng nghiệp Park Hang-seo như lời hứa hẹn trước giờ bóng lăn. Ông thầy người Singapore có thể không nói dối, chỉ có học trò ông quá yếu đuối mà thôi. Lào không có pha lên bóng nào ra hồn, lại chuyền sai địa chỉ nhiều và lúng túng như gà mắc tóc mỗi lần bị áp sát. Họ chỉ có mỗi cú sút vu vơ suốt 45 phút rơi đúng vào tay Văn Lâm.

Có điều lạ ở tuyển VN khi gặp Lào chơi tử thủ với số đông trước vòng 16,50 m, các chân sút rất ngại ra chân từ xa. Vì thế rất nhiều pha phối hợp nhỏ đột nhập vòng cấm thường bị cầu thủ Lào bẻ gãy. Hai cú sút xa của Xuân Trường và Trọng Hoàng là quá ít ỏi nhằm giải tỏa thế bế tắc.

Cũng rất may thủ môn Praseuth ở phút cuối hiệp 1 vụng về đẩy cú sút không hiểm của Xuân Trường vào chân, giúp Anh Đức nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

HLV Park Hang-seo có những phản xạ quen thuộc ở đầu và giữa hiệp 2 là thay đổi cầu thủ tấn công. Ông đưa Phan Văn Đức vào thay Văn Hậu để gia tăng sức ép lớn hơn, hoặc rút đội trưởng Văn Quyết ra dưỡng sức cho Hùng Dũng trụ tuyến giữa nhằm giải phóng Quang Hải chơi nhô cao.

Lào chơi cởi mở hơn trong hiệp 2 nhưng vẫn không đủ sức gây khó dễ cho đội tuyển VN. Họ còn bị thua bàn thứ ba sau cú sút phạt ngoài vòng cấm đầy kỹ thuật của Quang Hải.

Thắng đậm trận ra quân trên sân khách là điềm lành cho thầy trò Park Hang-seo trong cuộc chinh phục cúp vàng Đông Nam Á.

Phục sẵn ở Mỹ Đình chờ đón Malaysia

Đối thủ được xem là lớn nhất bảng A của thầy trò Park Hang-seo là tuyển Malaysia ở trận ra quân thắng trên sân khách Campuchia 1-0 do công của Norshahrul Idlan Talaha. Ngay sau trận này, Malaysia trở về sân nhà tiếp Lào (ngày 12-11) và trận kế tiếp sẽ gặp tuyển VN trên sân Mỹ Đình (ngày 16-11). Trong khi đó, thầy trò ông Park ngày 9-11 nghỉ lượt đấu thứ hai nên có lợi thế đến năm ngày tập luyện cho trận quyết đấu Malaysia. 90 phút sắp tới có ý nghĩa rất lớn với đội tuyển VN để đạt chỉ tiêu đứng đầu bảng A vào bán kết.

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/lao-viet-nam-03-thang-de-hon-da-tap-801918.html