Lao vào tâm lũ đưa bệnh nhân, sản phụ đến bệnh viện 'vượt cạn'

Câu chuyện ấm áp tình người, sự nhân văn tươi đẹp ấy đang diễn ra ở đây- tỉnh Hà Tĩnh-nơi mưa bão đang hoành hành ngày đêm và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Giữa đêm mưa to, gió lớn, bốn bề nước lũ mênh mông, các chiến sĩ công an không quản ngại hiểm nguy, khó khăn lao vào tâm lũ dùng thuyền chuyên dụng đưa đón bệnh nhân nguy kịch, sản phụ đến bệnh viện cứu chữa, “vượt cạn”.

Sáng 18/10, mưa như trút nước từ trên trời xuống cộng với việc hồ Kẻ Gỗ xả lũ lưu lượng 1000m3 nước/s khiến cả vùng hạ lưu của huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) chìm trong biển nước. Nhà của gia đình chị Đặng Thị Thu Hà (thôn 5, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên) nằm ở vùng thấp trũng, bị cô lập hoàn toàn, các con đường vào nhà ngập sâu từ 1-2m.

4h sáng cùng ngày, chị Hà đau bụng quằn quại có dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh, cần phải vượt qua đoạn đường 4 km giữa mưa lũ để tới bệnh viện “vượt cạn”.

Sau khi được phao cứu sinh của lực lượng công an đưa đến Bệnh viện, sản phụ sinh nở “mẹ tròn con vuông”.

Sau khi được phao cứu sinh của lực lượng công an đưa đến Bệnh viện, sản phụ sinh nở “mẹ tròn con vuông”.

Nhìn cảnh nước ngập tứ bề, mưa đổ như thác trên mái nhà xuống sân, những người trong gia đình lòng như lửa đốt, loay hoay tìm đủ cách đưa chị Hà đi sinh nhưng bất lực. Họ đã điện “trợ giúp” nhiều người thân quen, bạn bè để đưa xe ô tô tải có gầm cao hoặc thuyền cứu hộ chở chị Hà vượt lũ đến bệnh viện. Sức khỏe chị yếu chị Hà yếu, ở nhà không ai đỡ đẻ được, sợ bất trắc, rủi ro. Nhưng đi giữa lũ, mưa to, gió lớn, lỡ chị sinh đẻ trên xe tải hoặc trên thuyền thì sao?...

Nhìn chị Hà đỡ bụng kêu đau, cả nhà bấm máy điện thoại gọi khắp nơi và cuối cùng đã được lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) giúp đỡ. Các chiến sĩ công an đã bất chấp hiểm nguy, mưa lũ chảy xiết đưa phao cứu sinh vào tận nhà đưa chị Hà đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên “vượt cạn” thành công. Mẹ tròn con vuông, chị Hà cùng các thành viên trong gia đình mừng rơi nước mắt…

Công an dùng xe công vụ đưa bệnh nhân vào viện cứu chữa.

Một trường hợp khác tương tự là chị Nguyễn Thị Tâm (trú tại thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Ngày 19/10, chị Tâm trở dạ giữa tâm lũ, mưa bão hoành hành. Người thân sản phụ này gọi thuê xe taxi và xe cứu thương chở đi bệnh viện nhưng đường ngập sâu nên bị từ chối. Chồng sản phụ Tâm đã gọi điện cầu cứu Công an huyện Lộc Hà. Ngay sau đó, Công an huyện Lộc Hà đã cử các cán bộ, chiến sĩ dùng ca nô vượt quảng đường 8 km giữa dòng nước xiết đưa sản phụ đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sinh nở và chị này đã “mẹ tròn con vuông”.

Cùng ngày 19/10, Công an huyện Lộc Hà tiếp tục chở thêm một sản phụ khác ở xã Hộ Độ đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sinh con thành công.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, đợt lũ lụt lịch sử này nhiều địa phương chìm trong biển nước, bị cô lập hoàn toàn. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai hàng trăm cán bộ chiến sĩ dùng các phương tiện cứu hộ, cứu nạn như phao, ca nô, thuyền, xe tải….ứng cứu, hỗ trợ người dân. “Riêng các trường hợp bệnh nhân và sản phụ vượt cạn cần đến bệnh viện thì được quan tâm, hỗ trợ kịp thời”, vị này nói.

Trên những chiếc ca nô như thế này, nhiều sản phụ đã được đưa tới bệnh viện “vượt cạn”.

Sản phụ được đưa vào bệnh viện sinh nở giữa ngày mưa bão.

Trao đổi với PV, bác sĩ Hoàng Song Hào, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trong nhiều ngày qua, hầu hết các tuyến đường tại TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) bị chìm sâu trong nước lũ và bệnh viện bị cô lập. Nhiều bệnh nhân, sản phụ muốn vào viện điều trị, sinh nở nhưng khó tiếp cận. Trong hoàn cảnh này, nhiều người dân và các lực lượng chức năng liên quan như công an, bộ đội….đã huy động các loại phương tiện gồm: xuồng máy, thuyền, phao cứu sinh, ca nô, xe tải, xe chuyên dụng... chở bệnh nhân, sản phụ vào viện sinh nở an toàn.

“Riêng ngày 19/10, giữa ngày mưa bão nhưng có đến 19 sản phụ sinh nở mẹ tròn con vuông tại bệnh viện và ngày hôm nay 20/10 vẫn còn 120 sản phụ đang chờ sinh tại đây. Trong số này có rất nhiều người được đưa đến bằng xuồng, thuyền, ca nô, xe tải giữa thời điểm mưa lũ hoành hành. Tôi nghĩ, sau đợt lũ lụt lịch sử này, sẽ có nhiều bé sơ sinh được bố mẹ đặt tên lót là “Mưa” hoặc “Lũ” để nhớ kỷ niệm khó quên”-bác sĩ Hào cười đùa.

Sản phụ “vượt cạn” thành công, được chăm sóc chu đáo tại bệnh viện.

Chiều 20/10, trao đổi với PV VOV, ông Hoàng Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nói: “Mưa lũ đang làm người dân Hà Tĩnh oằn thêm gánh nặng. Với người bệnh, sản phụ vượt cạn thì càng vất vả, lo lắng đủ bề. Vì vậy việc góp sức vì dân, vì người bệnh, sản phụ… lúc này là rất cần thiết, đáng trân quý. Riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã chuẩn bị tốt nhất về nhân lực, vật lực để đón người dân đến thăm khám, điều trị”./.

Sĩ Đức-Nguyên Dũng/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lao-vao-tam-lu-dua-benh-nhan-san-phu-den-benh-vien-vuot-can-787584.vov