Lão nông lục tuần và niềm đam mê nghệ thuật cây cảnh

Xuất thân từ nghề nông, ông Nguyễn Văn Ngọ (thôn Khu 3, Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội) đã đến với nghệ thuật cây cảnh như là 'duyên trời định'.

Chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Ngọ vào một buổi chiều khá đẹp trời. Thật không khó để tìm ra ngôi nhà ông sống bởi nơi đây có tới hàng trăm tác phẩm cây cảnh quý hiếm, độc đáo và đắt giá.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Ngọ chia sẻ về niềm đam mê cây cảnh.

Nhắc tới chuyện xưa, lão nông lục tuần cho biết, ông từng bán cả “cơ nghiệp” (con trâu) chỉ để sở hữu một cây cảnh yêu thích. Có lẽ vì đam mê cây cảnh mà ông đã không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, từ đó trở thành người “cha” của những kiệt tác trong làng cây cảnh Việt Nam.

Khi mới bước vào nghiệp cây cảnh, cuộc sống của ông còn rất khó khăn và thiếu thốn. Tại thời điểm đó, với những người khác, phong trào chơi cây cảnh chỉ là sở thích, tùy hứng của mỗi người nhưng với ông này, đó lại là niềm say mê tột cùng. Chính nhờ niềm say mê đó đã đưa ông đến sự thành công như ngày hôm nay.

Cũng trong nhiều năm qua, ông đã nghiên cứu và tạo dáng với nhiều chủng loại cây, nhiều kiệt tác cây cảnh nghệ thuật có giá trị kinh tế cao và gây được tiếng vang lớn trong khu vực và quốc tế. “Tiếng lành đồn xa”, khách tham quan và giới chơi cây cảnh khắp nơi như Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Phú Thọ, Đắc Lắc... đến những bạn chơi từ Nhật Bản, Đài Loan… cũng tìm đến ông để trao đổi kinh nghiệm.

Vừa bước vào cổng vườn, bạn sẽ được "siêu cây" trâm vối chào đón. Khác với cây trâm vối thông thường chỉ có từ 1- 2 thân, "siêu cây" của ông Ngọ có gần 20 thân.

Toàn cảnh vườn sinh thái Đầm Bạc của lão nông Nguyễn Văn Ngọ.

Cây Sanh "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" có tuổi đời 120 năm chính là tác phẩm đầu tay của nghệ nhân Nguyễn Văn Ngọ. Rất nhiều người đã năn nỉ mua tác phẩm này với giá 4 - 5 tỷ đồng, thậm chí 12 tỷ đồng, nhưng ông không bán.

Cây khế cổ hình dáng độc đáo khiến khách tham quan khu vườn trầm trồ.

Tác phẩm "Cổng làng" được tạo tác từ một cây sanh kết hợp với tiểu cảnh, gợi sự yên bình của làng quê Bắc Bộ.

Ngoài hàng trăm gốc cây cảnh độc đáo, đến với vườn sinh thái Đầm Bạc, du khách còn được sống lại hương vị ngày xưa trong không gian nhà cổ với những bức tranh, bàn ghế cổ, những bộ ấm chén, bát đĩa sành sứ có màu sắc, hoa văn đẹp mắt, thể hiện tinh hoa văn hóa của người Việt.

Thiết nghĩ, chơi cây cảnh là một thú vui được nhiều người theo đuổi nhưng chia sẻ được niềm vui và mang lại sự thoải mái cho nhiều người thì nghệ nhân cây cảnh Nguyễn Văn Ngọ là một trong những người rất thành công, có Tâm và Tầm.

Tin rằng nghệ nhân Nguyễn Văn Ngọ sẽ kiếm tìm được nhiều hơn nữa những cây cảnh độc đáo, đẹp mắt, xây dựng vườn sinh thái Đầm Bạc trở thành điểm tham quan sinh động, hấp dẫn bậc nhất đối với những người yêu cây cảnh.

Thanh Huyền

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/lao-nong-luc-tuan-va-niem-dam-me-nghe-thuat-cay-canh-99123