Lão nông hết bệnh tiểu đường, nhờ phương thuốc bí truyền của lương y Đỗ Thị Ngọ

'Từ khi uống thuốc của bà Ngọ đường trong máu tui cũng giảm , chứng tiểu đêm của tôi cũng không còn. Đến lúc tôi xét nghiệm máu biết lượng đường gần trở về mức bình thường thì 1 tháng tui mới uống thuốc Tây 1 lần rồi bỏ luôn thuốc tây

Đang khỏe mạnh bỗng phát hiện bị tiểu đường

Ông Trần Văn Khai (68 tuổi ở Song Phương - Hoài Đức - Hà Nội). Gần đây, ông được khá nhiều người biết vì khỏi bệnh tiểu đường một cách kỳ lạ nhờ bài thuốc của bà lang người Mường.

Tại quán phở của các con ông Khai người con út của ông xác nhận: “Ba tui bị bệnh tiểu đường rất nặng, chạy chữa bằng thuốc Tây tốn rất nhiều tiền mà không khỏi. Hàng đêm thấy ông thức dậy đến 5-7 lần đi tiểu. Nhưng từ khi được người bạn mách bảo ông uống thuốc Nam gia truyền của Lương y Ngọ , hàng ngày thì bệnh tiểu đường lui dần rồi khỏi hẳn, lượng đường trong máu hiện nay rất ổn định, đêm đêm cũng không thấy ông lọ mọ dậy đi tiểu nữa”.

Nhìn ông Khai mạnh khỏe, thân hình rắn chắc và nói cười rổn rảng, không ai nghĩ ông Khai từng mắc bệnh tiểu đường rất nặng. Ông Khai kể: “Năm 2013 đang khỏe mạnh bình thường thì một hôm đi làm vườn về đến nhà, tui bỗng thấy trong người bải hoải, khó chịu và mệt mỏi, lại thêm chứng khát nước kinh khủng.

Trong đêm hôm đó, cứ 5-10 phút là tui lại phải uống nước, mà uống như đã nhịn khát lâu lắm rồi. Uống nước xong một hồi, tui lại… mắc tiểu. Chỉ tính trong đêm hôm đó tui phải thức giấc đi tiểu hơn chục lần, không ngủ nghê gì được hết”.Tuy cơ thể có những hiện tượng kỳ lạ, nhưng những ngày kế tiếp ông Khai vẫn đi làm bình thường. Đến khi cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, ông Khai mới đồng ý nghe lời vợ đến bác sĩ khám.

“Khi đó trong người tui rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng chạy xe gắn máy đến bác sĩ ở trên huyện nhờ khám bệnh.Nghe tui kể bệnh tình, ông bác sĩ nói tui có dấu hiệu bị bệnh tiểu đường, nên lập tức cho làm các xét nghiệm cần thiết.

Kết quả xét nghiệm lúc đó cho thấy lượng đường trong máu của tui lên đến 8,9mg/lít,”, ông Khai nhớ lại.Sau khi xác định ông Khai bị bệnh tiểu đường nặng, vị bác sĩ đã yêu cầu ông nhập viện điều trị, nhưng ông Khai xin về nhà điều trị ngoại trú bằng thuốc đặc trị.

“Tui điều trị bệnh tiểu đường bằng Tây y khoảng 2 năm, tốn kém nhiều triệu đồng nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, lúc đó tui buồn dữ lắm”, ông Khai kể. Cũng từ đó, bạn bè, người quen, ai chỉ bất kỳ bài thuốc Nam, thuốc Đông y, thức ăn nào có thể trị bệnh tiểu đường là ông Khai tìm bằng được để sử dụng, chỉ mong chặn đứng căn bệnh tiểu đường quái ác.

Cơ duyên với lương y xứ Mường.

“Bất ngờ, có một hôm ngồi uống nước ở đầu ngõ có anh cùng làng mách Lương y Đỗ Thị Ngọ ở Lương Sơn – Hòa Bình trị bệnh tiểu đường rất giỏi. Ban dầu tôi cũng không tin vì đã thử quá nhiều thứ thuốc rồi , nhưng về nhà nhiều đêm không ngủ được nằm suy nghĩ thôi thì còn nước còn tát, mình cứ thử liên hệ với Lương y Ngọ xem sao.

Ảnh Lương Y Đỗ Thị Ngọ

Sáng hôm sau ngủ dậy ông Khai đã bốc máy liên hệ với bà Ngọ . Nói chuyện với bà khoảng 30 phút qua điện thoại ông được bà tận tình tư vấn và đồng ý gửi thuốc về cứu chữa, bốc cho 10 thang thuốc nam dùng thử. “Chỉ sau 20 ngày sử dụng thuốc của bà Ngọ, lượng đường trong máu của ông đã giảm xuống gần mức ổn định. Trong thời gian khoảng 3 tháng tôi vẫn kiên trì dung thuốc và sau đó tôi đi xét nghiệm máu biết lượng đường gần trở về mức bình thường thì 1 tháng tui mới uống thuốc Tây 1 lần, rồi bỏ luôn thuốc Tây đã hơn 4 năm”, ông Khai nói.

Nhưng tui cũng nghiệm ra một điều, ngoài việc uống thuốc Nam trị bệnh thì người bệnh cần phải vận động tập thể dục nhiều, tinh thần phải luôn lạc quan. Chứ không phải nằm một chỗ rên rỉ, không chịu làm việc và lúc nào cũng bi quan thì uống thuốc tiên cũng khó lành bệnh.

Chữa bệnh tiểu đường không khó

Nói về căn bệnh tiểu đường, lương y Ngọ chia sẻ: “Tiểu đường là một bệnh mãn tính liên quan đến sự gia tăng chất đường glucose trong máu xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc cơ thể giảm đáp ứng với tác dụng của insulin. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh tiểu đường, trong đó thừa cân, béo phì là một trong những nguyên nhân chính làm tỷ lệ người mắc bệnh này ngày càng tăng cao. Do đường huyết tăng cao, bệnh nhân tiểu đường thường phải dùng nhiều loại thuốc để hạ chỉ số này”.

Những vị thuốc trong bài thuốc chữa bệnh tiểu đường của lương y Ngọ sẽ giúp cơ thể con người điều hòa được lượng đường huyết của mình một cách tích cực và chủ động. Những vị thuốc này gồm có những thành phần sau: Hoài Sơn, Sơn Thù, Thiên hoa phấn, Thìa Canh… Mỗi liệu trình điều trị, người bệnh có thể uống trong vòng 1 tháng. Sau mỗi tháng, lương y Ngọ đều dặn người bệnh phải tự đi xét nghiệm để biết được chỉ số đường huyết của mình thế nào để có định hướng dùng thuốc những tháng tiếp theo.

Một trong những vị thuốc đánh tan bệnh tiểu đường được lương y lấy từ Rừng sâu

Hỏi về nguyên tắc chữa bệnh của bài thuốc tiểu đường, lương y Ngọ cho rằng: “Nếu trong một bài thuốc Bắc phải có đầy đủ bốn yếu tố thành phần quân-thần-tá-sứ (chủ bài thuốc, thuốc trợ thủ, thuốc phụ, thuốc dẫn) thì với bài thuốc Nam của người Mường, y lí cũng có bốn bước: trị bệnh, khỏi bệnh, chống tái phát, tiệt nọc bệnh. Người Mường làm thuốc trước hết để chữa bệnh trong dân tộc mình, sau là cho mọi người. Các công đoạn làm thuốc rất thủ công và tỉ mỉ, từ thu lượm trên vùng núi cao, đem cây lá tươi về băm chặt nhỏ theo kích cỡ phù hợp, rửa sạch phơi khô và đóng gói bảo quản".

Hơn 50 năm làm trong nghề, lương y Ngọ đã chữa trị thành công cho hàng ngàn ca mắc tiểu đường, và chỉ sau khoảng 3-6 tháng dùng thuốc, lượng đường huyết của các bệnh nhân đã trở lại ổn định. Hàng nghìn bệnh nhân được nhờ đôi bàn tay, tấm lòng y đức của lương y Ngọ mà chữa khỏi bệnh.

Sau khi đăng loạt bài về Lương y Ngọ ( thôn Cao Thắng - Lương Sơn - Hòa Bình) rất nhiều độc giả đã gọi đến tòa soạn xin thông tin liên hệ với Luong y. Để giúp bạn đọc quan tâm đến bài thuốc đặc trị tiểu đường. Tòa soạn cung cấp số điện thoại của lương y: 0905.606.766

Quyên Zuzi

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/lao-nong-het-benh-tieu-duong-nho-phuong-thuoc-bi-truyen-cua-luong-y-do-thi-ngo-17165.html