Lão nông hào hiệp

Ở thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân (Nghĩa Hành), ông Võ Thanh Hùng (66 tuổi) không chỉ là nông dân sản xuất giỏi, mà còn tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở đường giao thông, làm bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt. Tinh thần hăng say lao động và hào hiệp vì cộng đồng của ông Hùng được nhiều người mến phục.

Siêng năng, sáng tạo

Kể về hành trình gầy dựng cơ nghiệp, ông Hùng cho hay: "Cách đây khoảng 15 năm, tôi làm thuê cho một gia đình chuyên trồng cây ăn quả và cà phê ở Đắk Lắk. Đi làm ăn xa, nên tôi tiết kiệm từng đồng. Tích lũy được ít vốn, tôi về quê lập nghiệp vì nhận thấy đất đai ở Hành Nhân thích hợp trồng cây ăn quả, trồng rừng...".

Ông Võ Thanh Hùng chăm sóc đàn nhím sinh sản của mình.

Ban đầu ông Hùng cải tạo 2ha đất của gia đình để trồng cây ăn quả, chăn nuôi bò sinh sản, nuôi gà... “Phải đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi thì mới phát huy hết tiềm năng của mảnh vườn; đồng thời cũng giảm thiểu rủi ro về giá cả, vì mất cái này thì còn cái kia”, ông Hùng đúc kết.

Giới thiệu mô hình kinh tế của gia đình với các loại cây keo, bưởi da xanh, sầu riêng, nhím sinh sản... Ông Hùng chia sẻ: Phải cùng lúc chăm sóc nhiều cây trồng, vật nuôi nên khá vất vả. Nhưng có thu nhập khá ổn. Vì lúc thì bán keo, nhiếm, gà, bò đến các loại quả nên nguồn thu hằng tháng của tôi rất ổn định. Có vốn mới có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, hướng đến nguồn thu nhập lớn hơn.

Sau khi cải tạo 2ha đất của gia đình và đầu tư làm ăn hiệu quả, ông Hùng mua thêm 2,7ha đất của người dân trong vùng để trồng thêm keo, cây ăn quả và chăn nuôi. Ông Hùng bộc bạch: "Phải tự mày mò, đi nhiều nơi để học hỏi các mô hình kinh tế, về phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo thì mới hiệu quả. Công việc rất vất vả nhưng hằng ngày chứng kiến thành quả của mình tăng lên, là động lực giúp tôi tiếp tục phấn đấu. Từ trồng trọt và chăn nuôi, mỗi năm gia đình tôi thu lợi nhuận từ 230 - 700 triệu đồng".

Chung sức với chính quyền

Năm 2017, chính quyền cần đất để làm đường giao thông. Ông Hùng không tính toán thiệt hơn đã hiến 300m2 đất. Ông nghĩ rằng, mình hiến đất để Nhà nước làm đường sẽ góp phần làm đẹp diện mạo quê hương và việc đi lại thuận lợi hơn. Bởi vậy, năm đó ngoài hiến đất mở đường, ông còn vận động một người con trong gia đình ủng hộ 27 triệu đồng để làm đường giao thông.

Tiếp tục những nghĩa cử hào hiệp, vào tháng 7.2018, thấy tình trạng ùn ứ rác thải sinh hoạt ở xã Hành Nhân gây ô nhiễm môi trường, vì không có nơi chôn lấp rác, chính quyền đi vận động nhân dân nhường đất để làm bãi chôn rác thải khá vất vả, ông Hùng ngỏ lời muốn hiến 1.500m2 đất cho chính quyền làm nơi chôn lấp.

Phó Chủ tịch UBND xã Hành Nhân Võ Duy Chánh cho biết: Thời điểm đó, địa phương bí nơi xử lý rác, vì hầu như ít ai chịu hiến đất để làm bãi chôn lấp rác trên đất đai của họ. Vậy mà khi được vận động, ông Hùng gật đầu bảo "các chú cứ lấy đất trồng keo của tôi mà làm bãi chôn rác thải cho người dân, chứ nhìn cảnh rác thải ùn ứ khắp nơi, bụng tôi cũng không chịu được". Nghe ông nói thế, cán bộ xã chúng tôi rất mừng, rất trân quý tinh thần vì quê hương của gia đình ông. Đến thời điểm này, bãi chôn lấp trên đất nhà ông Hùng vẫn là nơi chứa rác thải cho hàng nghìn người dân địa phương.

Với những đóng góp cho quê hương, ông Võ Thanh Hùng được chính quyền các cấp tặng nhiều bằng khen. Vừa qua, ông cũng vinh dự được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020.

Bài, ảnh: NGỌC VIÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202010/lao-nong-hao-hiep-3028414/