Lão me hơn 400 tuổi khiến ai đi qua cũng ngước nhìn

Lão me có tuổi đời hơn 400 năm, 'là cây mà không phải cây' vì lão me chỉ có vỏ cây mà vẫn tạo nên sự sống.

Lão me cả chậu cao gần 3 m, ngang 4 m. Tiểu cảnh này do nghệ nhân Trần Hiếu Dân (thành viên của Hội Sinh vật cảnh TP.HCM) thực hiện, còn có tên gọi: “Trường tồn”.

Nhiều du khách không khỏi trầm trồ khi diện kiến lão me.

Nhiều du khách không khỏi trầm trồ khi diện kiến lão me.

Theo tác giả, điểm độc đáo của lão me không chỉ ở tuổi đời hơn 400 năm mà bởi đây là cây mà không phải cây.

“Vì cây thì phải có gốc, có thân, có cành, có ngọn. Ở đây, lão me chỉ có vỏ cây mà vẫn tạo nên sự sống. Lão phơi mình trong mưa nắng hàng thế kỷ, vẫn đơm hoa kết trái quanh năm, hết lớp này đến lớp khác, không những sống bình thường mà còn mạnh mẽ. Đó là minh chứng cho sự trường tồn của cụ chẳng khác nào như đất và con người Việt vậy: Sự sống Trường - tồn đến Thịnh - Vượng” là tất yếu!” - lời giới thiệu về lão me viết như vậy.

Lão me sừng sững trên chậu gỗ lũa có đôn rồng nâng đỡ với dòng suối róc rách chảy len qua núi đá tạo thêm vẻ nên thơ hữu tình. Tiểu cảnh thu hút rất nhiều người tới chiêm ngưỡng.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Lão me hơn 400 tuổi tại Công viên Tao Đàn.

Tên tác phẩm là Trường tồn của tác giả Trần Hiếu Dân, thuộc Hội Sinh vật cảnh TP.HCM.

Dòng suối róc rách chảy len qua khe đá.

Nhiều vị khách tham quan hào hứng chụp ảnh cùng lão me.

Vỏ cây xù xì theo năm tháng.

Bên dưới là thảm rêu, cỏ xanh mướt mắt.

Du khách hào hứng chụp ảnh cùng lão me huyền thoại.

NGUYỄN TRÀ

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/lao-me-hon-400-tuoi-khien-ai-di-qua-cung-nguoc-nhin-755980.html