Lãnh Thanh & Gia Huy của 'Thưa mẹ con đi': 'Tình yêu là điều gì đó rất mơ hồ'

Lãnh Thanh & Gia Huy của 'Thưa mẹ con đi': 'Tình yêu là điều gì đó rất mơ hồ'

Bên trong Gia Huy “tăng động” là một con người có nhiều góc khuất, còn Lãnh Thanh điềm đạm thực ra lại luôn “chọn con tim” hơn là nghe theo lý trí. Họ vừa đảm nhận hai vai nam chính trong bộ phim điện ảnh chiếu rạp “Thưa mẹ con đi” của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh.

Đàn ông chơi với nhau thường chia sẻ những gì, có giống phụ nữ không?

Lãnh Thanh: Đàn ông chúng tôi vẫn hiểu nhau nhưng không phải qua những câu chuyện dốc cạn bầu tâm sự như phụ nữ. Chúng tôi hay ẩn ý bằng lời nói và hành động. Người chiến hữu sẽ nhìn ra việc đó và dùng mọi cách để vực dậy kẻ đang buồn, hoặc nếu vui thì cùng vui. Tôi thường hay che đậy cảm xúc, nhưng người bằng hữu thật sự sẽ luôn nhận ra.

Gia Huy: Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng đem niềm vui chia sẻ thì không sao, còn nỗi buồn thì người ta sẽ lắng nghe nhưng khó mà tiếp nhận. Cho nên ngay cả với anh em bạn hữu, vẫn có những thứ tôi giữ lại cho riêng mình.

LÃNH THANH
-Tên thật: Hoàng Văn Thanh
-Sinh năm 1993
-Xuất thân là người mẫu ảnh
-Từng tham gia các MV ca nhạc “Duyên mình lỡ”, “Anh ơi ở lại”, “Ly cà phê sữa thính”
-Thủ vai Văn trong “Thưa mẹ con đi”

Hai anh sống theo cảm xúc hay lý trí nhiều hơn?

Lãnh Thanh: 70% là cảm xúc, 30% là lý trí.

Gia Huy: Cảm xúc và bản năng trong tôi thường thắng.

Không phải lý trí của đàn ông rất mạnh sao, hay hai anh là ngoại lệ?

Lãnh Thanh: Cảm xúc là vốn liếng cần thiết để tôi đầu tư vào nghiệp diễn. Phần lý trí còn lại sẽ giúp tôi tỉnh táo khi chọn lựa và kiểm soát để mọi thứ không trở nên quá lố.

Gia Huy: Đàn ông cũng cần một tâm hồn mềm mại chứ. Cuộc sống mà, đừng nên tính toán quá nhiều. Hơn nữa tính nghệ sĩ trong tôi luôn muốn tôi trải nghiệm những cảm xúc khác nhau, dù là khổ đau hay hạnh phúc.

Hai anh đánh giá đâu là điểm mạnh nhất của đối phương?

Lãnh Thanh: Huy có sự sôi nổi và “tăng động” của tuổi trẻ.

Gia Huy: Sự điềm tĩnh của anh Thanh, tôi hay ước mình được như vậy.

Sự đối lập này là khó khăn hay thuận lợi khi hai người làm việc cùng nhau?

Lãnh Thanh: Tôi là kiểu người mà dù khó cách mấy cũng có thể dung hòa được.

Gia Huy: Chúng tôi chơi với nhau khá thân nên không có vấn đề gì trong công việc. Hai tính cách này sẽ bù trừ cho nhau, vừa vặn như một cặp đôi hoàn hảo.

VÕ ĐIỀN GIA HUY
-Sinh năm 1996
-Xuất thân là diễn viên tự do, người mẫu ảnh
-Từng tham gia các MV ca nhạc “Cảm ơn vì đã nói câu từ chối”, “Cứ yêu đi”, “Em”
-Thủ vai Ian trong “Thưa mẹ con đi”

“Vừa vặn như một cặp đôi”, nghĩa là có chuyện “phim giả tình thật”?

Lãnh Thanh: Có thể lắm chứ. Dù hiện tại tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu nào đặc biệt.

Gia Huy: Hiện giờ mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn chỉ là anh em thân thiết. Nhưng tôi nghĩ tình yêu là một điều gì đó rất mơ hồ. Tôi không đặt ra tiêu chuẩn cụ thể cho người mình yêu, cũng không quan trọng giới tính, kinh tế, tuổi tác hay giàu nghèo mà hoàn toàn dựa vào cảm xúc. Yêu một người đồng giới không phải là chuyện quá đáng đúng không? Đơn giản là yêu thôi mà!

Đó có phải là lời giải thích cho việc nhân vật Văn và Ian trong phim có những “phản ứng hóa học” rất chân thật không?

Gia Huy: Chị nghĩ thế thì chúng tôi đã thành công phần nào rồi. Nhưng nói thật, diễn những cảnh tình cảm với anh Thanh, tôi vẫn thấy ngượng lắm.

Lãnh Thanh: Trước khi bấm máy, chúng tôi đã có hơn một tháng để tìm hiểu, trò chuyện, tập dượt những cảnh thân mật. Thi thoảng tôi cũng đề nghị cả hai về nhà nhau, cùng xem phim và tập chia sẻ với nhau suy nghĩ về đối phương, nên không phải tự nhiên mà “phản ứng hóa học” giữa chúng tôi lại tốt như thế đâu.

Nhưng khác với Huy, tôi lại thấy những cảnh diễn hai người không khó. Vì đã được làm quen nên khi quay những cảnh này tôi như cá gặp nước, cứ thế là trôi theo thôi.

Gia Huy, cảnh quay nào thử thách anh nhiều nhất?

Đó là cảnh khi hai đứa cãi nhau, nhân vật Văn (Lãnh Thanh) đi nhậu và hát karaoke về. Văn nằm trên giường, tôi ngồi dưới đất, tôi nhìn về phía bức tường và nói chuyện. Không gian yên tĩnh, ánh sáng vàng mờ phát ra từ đèn xếp đột nhiên khiến tôi nhập tâm hơn. Tôi thấy cảm xúc của mình được đẩy lên cao trào và cảm nhận được chính mình, như thể tôi đang giận Thanh chứ không phải Ian đang giận Văn, thật tức tối và uất nghẹn. Đó là phân cảnh còn ám ảnh tôi nhất đến giờ.

Chứ không phải là cảnh trong nhà tắm à?

Lãnh Thanh: Ban đầu tôi cũng tưởng đó là cảnh khó nhất, nhưng hóa ra không phải. Cảnh quay ấy diễn ra rất nhanh chóng, đến đoạn hôn tôi cứ nghĩ: “Sao mặt Huy tận hưởng dữ vậy?” nhưng không dám nói vì sợ Huy bị mất cảm xúc. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng không biết đây có phải Gia Huy không hay là một cô gái nào đang tiềm ẩn bên trong chờ ngày được “bung lụa”.

Gia Huy: Cả hai chúng tôi đều ngại, dù biết cảnh đó không cần diễn tả tâm lý quá phức tạp. Sau cùng, chúng tôi thống nhất là đằng nào cũng phải quay, và để đóng máy càng nhanh càng tốt, cách duy nhất là không nghĩ gì, chỉ nghĩ đến việc thể hiện bộ mặt “hưởng thụ” nhất có thể. Rất may là bối cảnh riêng tư trong nhà tắm với tiếng mưa rơi đều đều đã hỗ trợ tôi nhiều để cảm xúc được thăng hoa.

Đâu là câu hát mà hai người thích nhất trong bài hát nhạc phim “Em giấu gì trong đôi mắt”?

Lãnh Thanh: “Anh thấy mênh mông cả một bầu trời”. Những giằng xé của Văn gói gọn cả trong câu hát ấy.

Gia Huy: Tôi lại thích câu ngay sau đó – “Em giấu điều gì trong đôi mắt thế em?”. Tôi thấy nhân vật của mình đang được quan tâm, an ủi và trân trọng.

Cảm ơn hai anh!

Sản xuất: Hellos.
Nhiếp ảnh: Lưu Mộc Vinh – Trang điểm: Hoàng Tín
Làm tóc: Thượng Gia Kỳ – Trợ lý sản xuất: Huey
Trang phục: Haberman – Giày: Midaz

Bài: April

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/lanh-thanh-gia-huy-cua-thua-me-con-di-tinh-yeu-la-dieu-gi-do-rat-mo-ho/