Lạnh người trước lời khai của kẻ thủ ác sát hại bà chủ nhà nghỉ ở Hải Phòng

Dù nạn nhân đã van xin tha mạng nhưng hung thủ vẫn nhẫn tâm xuống tay, cứa cổ nạn nhân đến khi không còn thấy cử động

Như đã đưa tin, khoảng 20h tối 14/8, một nhóm khách vào nhà nghỉ bình dân ven đường 354, khu vực chợ Thái, (xã Mỹ Đức. An Lão, Hải Phòng) thuê để nghỉ thì phát hiện chủ nhà đã chết, trên vùng cổ có vết thương.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện An Lão phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54), Công an TP.Hải Phòng vào cuộc điều tra.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị nhiều vết đâm, chém, trong đó có 3 vết thương do vật sắc nhọn gây ra ở xung quanh vùng cổ, gây rách tĩnh mạch cảnh, nạn nhân chết do sốc mất máu cấp.

Chu Việt Phú đối tượng sát hại chủ nhà nghỉ ở Hải Phòng

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu được 2 con dao gây án của hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã nhanh chóng xác định nghi can gây án là Chu Việt Phú (SN 1995, ở phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng).

Ngay trong đêm 14/8, các lực lượng CATP Hải Phòng đã tỏa đi rà soát, và bắt giữ được nghi phạm Chu Việt Phú lúc gần 4h sáng ngày 15/8, khi đối tượng đang ngủ tại nhà. Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 1 sợi dây chuyền bạc là tài sản của nạn nhân; 1 chiếc ĐTDĐ iPhone 6 plus, là tài sản Phú cướp rồi đem bán tại 1 cửa hàng điện thoại ở đường Trần Tất Văn, phường Tràng Minh, quận Kiến An, với giá 1 triệu đồng.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Phú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 19h30 ngày 14/8, sau khi chơi trò chơi “bắn cá” hết sạch tiền, Phú đi xe máy đến nhà nghỉ Minh Tùng, với mục đích cướp tài sản.

Do từng một vài lần đến nhà nghỉ - karaoke Minh Tùng nên Phú biết bà Lan thường ở nhà một mình, chồng và các con đi làm ăn xa nhà. Đến nơi, Phú lén nhặt con dao ở khu vực chuồng chó giấu trong người, gọi cốc cà phê để chờ cơ hội ra tay.

Tang vật của vụ án

Lợi dụng sự mất cảnh giác của bà Lan, đối tượng áp sát, rút dao đâm 2 nhát vào vùng gáy nạn nhân. Choáng váng, nhưng bà Lan vẫn cố gắng vật lộn, chống trả rồi chạy ra hành lang kêu cứu. Như con thú say mồi, Phú đuổi theo vật ngã bà Lan xuống đất, đạp vào vùng gáy.

Nhặt được viên gạch gần đó, bà Lan cố sức chống trả, nhưng vẫn bị đối tượng khống chế. Trong lúc giằng co, bà Lan cố kêu cứu, lập tức bị gã thanh niên bịt mồm và bóp cổ.

Biết không thể chống cự nổi, bà Lan xuống nước van xin tha mạng và hứa sẽ cho Phú mọi thứ hắn yêu cầu nên Phú đã buông nạn nhân.

Bà Lan lúc này bị thương ở cổ, chảy nhiều máu nhưng vẫn gắng gượng đi về phía cửa chính, định mở cửa. Nạn nhân vừa bước đi Phú lao đến vật ngã, kéo vào trong nhà. Với 1 con dao loại gọt hoa quả nhặt ở gian bếp, gã cứa vào cổ nữ chủ nhà nghỉ cho đến khi không còn thấy cứ động mới dừng tay.

Sau khi gây án, Phú nhặt sợi dây chuyền bạc của bà Lan bị rơi dưới đất, ra bàn uống nước lấy chiếc ĐTDĐ iPhone 6plus, rồi tẩu thoát. Đem bán chiếc điện thoại được 1 triệu, Phú đem trả nợ và nướng vào trò chơi “bắn cá” đến hơn 2h ngày 15/8 thì về nhà ngủ, rồi bị bắt giữ.

Đáng chú ý đối tượng Phú khai nhận trước lúc sát hại bà Lan, gã có sử dụng ma túy đá. CQĐT đã thực hiện lệnh bắt Chu Việt Phú để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trang Lê

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/lanh-nguoi-truoc-loi-khai-cua-ke-thu-ac-sat-hai-ba-chu-nha-nghi-o-hai-phong-50963.htm