Lạnh gáy loạt hình ám ảnh về Giáng sinh thế kỷ trước

Loạt ảnh dùng kỹ xảo thể hiện 'linh hồn' của Giáng sinh ở London xưa trong khung cảnh ngày nay của nhiếp ảnh gia Peter Macdiarmid khiến không ít người lạnh gáy..

Ông già Noel đứng ngoài cửa hàng Arding & Hobbs tại giao lộ Clapham trong dịp Giáng sinh ở London, ngày 2/11/1926. Ảnh: Vintag.

Bao cát được dùng để bảo vệ cửa cửa hàng bách hóa Selfridges ở London vào dịp Giáng sinh đầu tiên của Thế chiến II, ngày 16/12/1939. Ảnh: Vintag.

Cây thông Giáng sinh trong nhà thờ St Paul ở London vào ngày 19/12/1950. Ảnh: Vintag.

Gà tây được bán đấu giá tại chợ Smithfield vào dịp Giáng sinh, ngày 21/12/1968. Ảnh: Vintag.

Tượng Bá tước Beaconsfield trước Nhà Quốc hội và tháp Big Ben, Quảng trường Nghị viện ngày 24/12/1938. Ảnh: Vintag.

Trang trí Giáng sinh bao hình bông tuyết trên phố Regent vào ngày 30/11/1955. Ảnh: Vintag.

Một nhóm ông già Noel đừng chờ xe buýt ở Holborn vào ngày 1/12/1960. Ảnh: Vintag.

Những con gà Tây treo bên ngoài cửa hàng trên phố Watling vào dịp Giáng sinh 1923. Ảnh: Vintag.

Các sinh viên hát những bài hát mừng Giáng sinh bên ngoài cửa hàng nổi tiếng Old Curiosity ở phố Portsmouth ngày 12/12/1956. Ảnh: Vintag.

Cửa hàng bách hóa Selfridges được thắp sáng bởi đèn trang trí Giáng sinh vào ngày 6/12/1935. Ảnh: Vintag.

Dàn diễn viên và các con vật của vở nhạc kịch "Bài ca của chiếc trống" đứng ngoài nhà hát Drury Lane trên phố Endell, ngày 30/12/1933. Ảnh: Vintag.

Hai cảnh sát viên ngắm cây thông Giáng sinh cao hơn 20m, một món quà từ Na Uy, tại Quảng trường Trafalgar, ngày 1/12/1948. Ảnh: Vintag.

Mời độc giả xem video: Bài hát Jingle Bells.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/lanh-gay-loat-hinh-am-anh-ve-giang-sinh-the-ky-truoc-1160667.html