Lãnh đạo TP Hà Nội tặng Bằng khen công dân cứu cháu bé rơi từ chung cư

Sáng 1-3, Thay mặt Thành ủy Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi thư khen ngợi tinh thần dũng cảm cứu người của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, thường trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh đã có hành động dũng cảm cứu người tại tòa nhà 60B, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân ngày 28-2.

Trong thư, đồng chí Vương Đình Huệ khen ngợi tinh thần dũng cảm và nhân văn của anh Nguyễn Ngọc Mạnh khi đã không tiếc thân mình xả thân cứu người. Đây là tấm gương sáng, thể hiện tinh thần đồng bào tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Thủ đô và huyện Đông Anh anh hùng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn anh Nguyễn Ngọc Mạnh tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, trách nhiệm để xây dựng Thủ đô ngày một giàu đẹp; gửi lời chúc sức khỏe và thành công nhân dịp năm mới Tân Sửu tới anh Mạnh và gia đình.

Cũng trong sáng 1-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Mức thưởng cho cá nhân là 3 lần mức lương cơ sở quy định chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng trên địa bàn thành phố của Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 7-7-2020 của HĐND TP. Tiền thưởng từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của TP chuyển đến tài khoản của Ban Thi đua-Khen thưởng TP để thực hiện.

Bức thư khen từ đồng chí Vương Đình Huệ gửi tới anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: Sở TT và TT Hà Nội.

Bức thư khen từ đồng chí Vương Đình Huệ gửi tới anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: Sở TT và TT Hà Nội.

Trước đó, chiều 28-2, một bé gái 3 tuổi ở tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ bò từ trong nhà rồi trèo ra lan can. Sau đó, bé gái bám vào lan can, treo mình lơ lửng. Một số người dân ở tòa bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán người tới cứu giúp. Lúc này, một người đàn ông phía dưới trèo lên mái che của sảnh và kịp thời đỡ được cháu bé.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, sinh năm 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội-người cứu cháu bé cho biết, khi nghe mọi người hô lớn, kêu cứu thì anh từ xe ô tô chở hàng bước ra và thấy cháu bé vắt vẻo trên cao. Anh tìm cách nhảy lên tường bao để sang tòa nhà bên cạnh rồi leo lên mái tôn (là mái che của một lối dẫn xuống khu vực để xe).

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: Vietnam+

Cháu bé rơi từ tầng 13 đã may mắn được anh Mạnh cứu sống. Ảnh: Vietnam+

Trong lúc còn đang tìm chỗ đứng vững thì anh nghe tiếng mọi người hét cháu bé rơi xuống nên nhìn lên thấy cháu bé đang rơi xuống. Với phản xạ nhanh nhẹn, anh Mạnh giơ tay đỡ cháu, 2 người rơi xuống mái tôn, rất may cháu bé không bị lăn xuống đất. Sau khi cứu cháu bé thoát chết trong gang tấc, anh Mạnh được mọi người cảm kích trước sự dũng cảm, kịp thời và gọi bằng cái tên "người hùng".

Nhìn thấy cháu bé mở miệng có máu chảy từ ra nên anh đã nhanh chóng chuyển cháu bé xuống dưới và bố mẹ cháu đã đưa con đi cấp cứu. Sau đó anh Mạnh đã rời đi để tiếp tục làm việc.

TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/lanh-dao-tp-ha-noi-tang-bang-khen-cong-dan-cuu-chau-be-roi-tu-chung-cu-652912