Lãnh đạo cơ quan vũ trụ Nga chỉ trích Mỹ 'chưa nghiêm túc'

Người đứng đầu cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos đánh tiếng rằng Mỹ nên tôn trọng chương trình vũ trụ của nước này sau 9 năm phụ thuộc.

Vụ phóng rocket của SpaceX tại Florida (Mỹ) ngày 30/5. Ảnh: Reuters

Vụ phóng rocket của SpaceX tại Florida (Mỹ) ngày 30/5. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Roscosmos - ông Dmitry Rogozin trong một bài viết đăng vào tháng 6 đã chỉ trích rằng người Mỹ vẫn không nghiêm túc với chương trình vũ trụ của Nga.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Mỹ từ năm 2011 dựa vào tàu vũ trụ Soyuz của Nga để đưa người lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Nhưng trong tháng 5, Mỹ đã đưa được phi hành gia lên không gian nhờ tên lửa đẩy của tập đoàn Mỹ SpaceX.

Ông Rogozin than phiền: “Khi đối tác của chúng tôi thử nghiệm thành công tàu vũ trụ của họ thì bắt đầu có trêu đùa và chế giễu nhắm trực tiếp đến chúng tôi. Nga là nước đầu tiên đưa người lên vũ trụ. Đến nay vẫn vậy”. Theo ông Rogozin, ngành công nghiệp vũ trụ Mỹ đáng lẽ nên cảm ơn Nga.

Tổng thống Donald Trump nói rằng vụ phóng thành công SpaceX cho thấy Mỹ đã lấy lại được vị trí đứng đầu thế giới trong ngành hàng không vũ trụ. Tổng thống Trump còn cho rằng phi hành gia Mỹ sẽ sớm đặt chân lên Sao Hỏa và Washington sẽ sớm “sở hữu vũ khí tuyệt vời nhất trong lịch sử”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/lanh-dao-co-quan-vu-tru-nga-chi-trich-my-chua-nghiem-tuc-20200610145102894.htm