Lãnh cảm 'chăn gối'- chuyện không của riêng ai

Sự thiếu hụt của hàm lượng hormone kèm theo những áp lực của cuộc sống đã khiến nhiều người ở tuổi trung nên bị lãnh cảm 'chăn gối' một cách thầm lặng...

style="text-align:center">

Ảnh minh họa

Lãnh cảm chuyện "chăn gối" khiến gia đình lục đục

Từ khi bước sang tuổi 40 không hiểu sao chị Nhung bỗng dưng thấy chán chuyện “chăn gối” với chồng. Mỗi lần ông xã động đến là chị giãy nảy lên như “đỉa phải vôi”. Nhiều lần, vì thương anh nên chị cố gắng chịu đựng nhưng khi anh vừa chạm vào người, là chị đã nổi hết da gà, mất cảm hứng, “cô bé” thì trong tư thế phòng thủ chắc chắn không sao mà tiếp tục.

Nhiều lần, vì quá thương anh chị cố gắng chịu đựng chiều chồng mà như cực hình, toàn thân đau nhức, mệt mỏi, không chút cảm xúc nào, dù anh đã hết sức chiều chuộng tìm đủ mọi cách để quyến rũ chị, nhưng mọi cố gắng đều không thành. Chuyện này chỉ xảy ra khoảng hai năm nay, còn trước kia nhất là những năm đầu mới cưới hai anh chị khá hòa hợp trong chuyện này, cả hai người đều cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi gần gũi.

Thời gian trôi đi, nhất là sau khi chị Nhung sinh con thứ hai, thì khoái cảm của chị trong chuyện đó hoàn toàn biến mất. Trong đầu chị lúc nào cũng chỉ có công việc, con cái, cơm nước thời gian đâu mà nghĩ ngợi ba cái chuyện lăng nhăng. Lâu dần, anh không còn đòi hỏi ở chị nữa, hai vợ chồng dọn ra ngủ riêng cho đỡ làm phiền nhau.

Theo T3H/suckhoegiadinh

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/lanh-cam-chan-goi-chuyen-khong-cua-rieng-ai-124715.html