Lắng sâu nghĩa tình đồng đội

Mới gần 6 giờ sáng, tại Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Ban chấp hành Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần-Kỹ thuật (Học viện Chính trị) đã có mặt đông đủ chuẩn bị cho chuyến thăm, tặng quà đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Đi cùng đoàn còn có một số đồng chí trong đơn vị mang theo đồ dùng sinh hoạt, quần áo... làm quà tặng.

 Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần-Kỹ thuật (Học viện Chính trị), thăm, tặng quà gia đình cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần-Kỹ thuật (Học viện Chính trị), thăm, tặng quà gia đình cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đúng giờ xuất phát, xe từ Hà Nội ngược hơn 100km lên xã Thanh Xá (Thanh Ba, Phú Thọ). Đây là chặng đường quen thuộc hằng năm các chị vượt qua để đến thăm, động viên đồng đội cũ mắc bệnh hiểm nghèo.

Băng qua những đoạn đường gập ghềnh, xe dừng lại trước ngôi nhà mái lá vách đất nằm tựa lưng vào đồi. Từng lớp lá cọ trên mái đã cũ mục xác xơ, nắng chiếu xuyên vào chiếc giường đơn lẻ. Trong căn nhà ấy, anh Nguyễn Hồng Nguyên đang nằm co ro ở góc nhà. Ngày trước, anh Nguyên từng là nhân viên quân y của đơn vị, nhưng do phát bệnh tâm thần phân liệt, không đủ sức khỏe công tác nên phải phục viên về địa phương. 16 năm về với gia đình nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm, thậm chí còn nặng thêm. Hiện hai chân của anh bị teo cơ không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân. Không có vợ con, anh Nguyên chỉ biết dựa vào người mẹ già 76 tuổi hằng ngày chăm sóc. Cuộc sống của hai mảnh đời khốn khó vì thế thêm phần gian nan. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình anh Nguyên, Ban chấp hành Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức quyên góp ủng hộ vật chất, thuốc thang, tặng quà giúp anh phần nào vơi bớt khó khăn. Hơn chục năm qua, bóng áo xanh của các nữ quân nhân vẫn đều đặn đến thăm, động viên giúp đỡ gia đình anh Nguyên.

Ở đơn vị, Trung úy QNCN Nguyễn Văn Giang, nhân viên điện nước là người có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố của anh là ông Nguyễn Văn Ban bị suy thận nặng, hiện đang nằm viện để chạy thận lọc máu. Sau mỗi lần chạy thận toàn thân ông Ban mệt mỏi đau nhức. Những lúc ấy anh Giang phải ở bên cạnh để chăm sóc bố. Bản thân anh Giang cũng cố gắng dành dụm tiền để vừa trang trải cuộc sống gia đình, vừa lo chi phí điều trị. Biết hoàn cảnh gia đình anh Giang, Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức thăm, tặng quà, động viên cả về vật chất và tinh thần. Ông Nguyễn Văn Ban tâm sự: “Tôi không bao giờ quên được tấm lòng của đồng đội con tôi đối với gia đình. Khi gặp khó khăn được các chị động viên kịp thời, tôi như được tiếp thêm động lực để chữa trị. Nghĩa tình đồng chí, đồng đội thật quý biết bao”.

Bên cạnh giúp đỡ đồng đội, hội viên phụ nữ của Phòng Hậu cần-Kỹ thuật còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện ngoài cộng đồng. Đến thăm Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, chứng kiến rất nhiều bệnh nhân ở nơi xa đến khám, chữa bệnh, nhiều người phải nằm điều trị lâu dài, chi phí tốn kém, điều kiện sinh hoạt khó khăn, Ban chấp hành Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần-Kỹ thuật đề xuất thực hiện Chương trình “Nồi cháo nghĩa tình”; kêu gọi chị em xây dựng quỹ ủng hộ bệnh nhân nghèo. Số tiền quyên góp được chuyển đến Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Trung úy QNCN Trần Thị Ngọc Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần-Kỹ thuật chia sẻ: “Cứ vào dịp cuối tuần chị em lại trực tiếp nấu cháo, phục vụ hàng trăm bệnh nhân. Được nhận những suất cháo ấy, chúng tôi thấy nhiều bệnh nhân nghèo rất xúc động. Vì vậy chúng tôi càng cố gắng để có thể phục vụ được nhiều bệnh nhân hơn nữa”. Tiếp tục hành trình thiện nguyện, hội đã đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều tặng quà bệnh nhân bị ung thư và dự kiến sẽ triển khai những "Nồi cháo nghĩa tình" tại đây với mong muốn giúp đỡ nhiều bệnh nhân vượt qua khó khăn, yên tâm chữa bệnh.

Cũng trong thời gian qua, Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần-Kỹ thuật còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Tặng quà con của hội viên mắc bệnh hiểm nghèo; các cháu học sinh nghèo vượt khó tại xã Tiến Xuân (Thạch Thất, Hà Nội). Ngoài ra, hội còn vận động hội viên ủng hộ sách giáo khoa cho học sinh vùng sâu, vùng xa, ủng hộ các nạn nhân vùng thiên tai, bão lũ. Hằng năm vào dịp lễ, tết, hội còn tổ chức thăm gia đình người có công, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

Đại tá Lương Anh Dũng, Phó trưởng Phòng Hậu cần-Kỹ thuật (Học viện Chính trị) khẳng định: “Không chỉ tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị em còn có nhiều hoạt động thiện nguyện mang ý nghĩa cộng đồng, nhân văn sâu sắc. Những việc làm đó luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao”.

Bài và ảnh: HƯƠNG QUỲNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/lang-sau-nghia-tinh-dong-doi-572710