Làng quê yên bình xứ Huế có cây cô đơn mang tên Mắt Biếc

Làng Hà Cảng (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) không chỉ đẹp trong những thước phim. Ngoài đời thật, ngôi làng hiện lên với sắc màu bình dị và không khí thanh bình.

 Hà Cảng, một vùng quê yên bình nơi xứ Huế, nổi tiếng sau bộ phim Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ. Giống như bao làng quê Việt, Hà Cảng có những con đường đất thô sơ với đôi bên bờ là ruộng đồng xanh ngát. Đường nhỏ, hẹp, khác xa đường thành phố nhưng cái trầm lặng khiến lòng người nhẹ nhõm mỗi khi dạo bước lại là cảm giác khó tìm thấy ở những chốn phồn hoa.

Hà Cảng, một vùng quê yên bình nơi xứ Huế, nổi tiếng sau bộ phim Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ. Giống như bao làng quê Việt, Hà Cảng có những con đường đất thô sơ với đôi bên bờ là ruộng đồng xanh ngát. Đường nhỏ, hẹp, khác xa đường thành phố nhưng cái trầm lặng khiến lòng người nhẹ nhõm mỗi khi dạo bước lại là cảm giác khó tìm thấy ở những chốn phồn hoa.

Việc nổi lên thành một "hiện tượng" sau thành công của bộ phim không khiến Hà Cảng mất đi cái bình dị, an yên vốn có. Dĩ nhiên, cái "lặng như tờ" quen thuộc cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Khách tham quan đến đây đông hơn để tìm về các địa điểm quen thuộc trong Mắt Biếc như chợ quê, trường tiểu học cộng đồng Đo Đo...

Đà Lạt (Lâm Đồng) có cây thông cô đơn thì Hà Cảng lại nổi tiếng với cây Mắt Biếc. Thực ra, đây là cây vông đồng nhưng vì độ phủ sóng của bộ phim, đến chính người Hà Cảng cũng dần quen với tên gọi "cây Mắt Biếc". Được một người dân Hà cảng trồng ngay bên đường ra cánh đồng, cây vông đồng này tạo bóng mát cho những nông dân nghỉ ngơi trưa hè. Tới xóm Chùa, thôn Hà Cảng, du khách có thể hỏi người dân vị trí cây vông đồng "cô đơn" để được chỉ dẫn.

Vì khách đến ngày càng đông, cơ quan chức năng và dân địa phương thường xuyên tổ chức những đợt tổng vệ sinh để giữ gìn cảnh quan trên tuyến đường dẫn vào cây Mắt Biếc. Bối cảnh nên thơ dưới ánh nắng chiều là background hoàn hảo cho những bức ảnh nữ sinh thướt tha trong tấm áo dài.

Để thu hút khách tới Hà Cảng trong thời gian dài thay vì chỉ bộc phát như một hiện tượng, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã lên ý tưởng liên kết tour tuyến, dịch vụ du lịch. Bên cạnh bối cảnh phim, du khách sẽ được tham quan các di tích lịch sử như chùa Thiện Khánh, phủ Bác Vọng, di tích nhà bia Đặng Hữu Phổ hoặc làng nghề xung quanh. Một số làng nghề nổi tiếng có thể kể đến như làng rau má Quảng Thọ, mây tre Bao La, mía Cẩm Tân...

Cây Mắt Biếc không phải loại thực vật đáng chú ý duy nhất ở Hà Cảng. Làng quê này còn nổi tiếng với những ruộng mía tươi tốt.

Những hàng mía đều tăm tắp cũng là bối cảnh đáng thử cho bức hình của du khách thay vì cây Mắt Biếc vốn đã "nổi như cồn".

Dù nổi lên được một thời gian, Hà Cảng vẫn chưa phải nhận những lời than phiền về việc chặt chém giá, thu phí dịch vụ vô lý. Tuy nhiên, nhiều du khách mong muốn sẽ sớm xuất hiện những loại hình du lịch hấp dẫn hơn mà vẫn giữ trọn nét nguyên sơ của làng quê Hà Cảng. Ý tưởng về một tour xe đạp thong thả quanh làng nhận được khá nhiều sự quan tâm.

Đà Lạt đẹp bình yên trong thước phim buồn Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến nhiều người trót phải lòng bởi vẻ đẹp đượm buồn. Sự bình yên của thành phố khiến lòng người nhẹ nhàng nhưng cũng pha chút ưu tư.

Kelvin Long

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lang-que-yen-binh-xu-hue-co-cay-co-don-mang-ten-mat-biec-post1077225.html