'Làng phong' xuân ấm tình người

Hoạt động thiện nguyện là công tác xã hội thường xuyên của Báo Quân đội nhân dân (QĐND). Nhiều đoàn công tác của báo đã đi khắp các miền quê, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhiều mảnh đời bất hạnh, nhưng có lẽ không đâu thấy thương cảm hơn 90 bệnh nhân cao tuổi, bị tật nguyền đang điều trị tại Trại Phong Quả Cảm (Bệnh viện Phong & Da liễu tỉnh Bắc Ninh).

Một ngày áp Tết Kỷ Hợi, đoàn công tác của Báo QĐND do Đại tá Phùng Kim Lân, Phó tổng biên tập làm trưởng đoàn đã tới thăm và tặng quà Tết các bệnh nhân ở Trại phong Quả Cảm. Trại nằm giữa một ngôi làng nhỏ thuộc xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Vì thế, người dân khu vực quen gọi là "làng phong Quả Cảm". Khi đoàn tới nơi, hầu hết các bệnh nhân cùng cán bộ, nhân viên của trại phong đã có mặt đông đủ tại nhà văn hóa chờ đón đoàn. Mấy chục con mắt đầy vẻ ngóng chờ, mong lắm một sự chia sẻ, chở che đổ dồn ra phía cổng. Sau khi thăm hỏi sức khỏe, chúc Tết các cán bộ, nhân viên và bệnh nhân của trại, đoàn công tác trao những suất quà tình nghĩa đến tận tay từng người. Với những bệnh nhân sức khỏe yếu, không thể tập trung, đoàn công tác của Báo QĐND tới từng phòng để thăm hỏi, tặng quà. Số quà mà Báo QĐND và các đơn vị đồng hành mang tặng những bệnh nhân và nhân viên y tế Trại Phong Quả Cảm tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng tình cảm mà những nhà báo chiến sĩ, các nhà hảo tâm mang đến đã khiến cán bộ, nhân viên và bệnh nhân nơi đây thật sự xúc động.

Đại diện Báo Quân đội nhân dân, Đại tá Phùng Kim Lân tới giường bệnh trao quà tặng cụ Hoàng Thị Các (84 tuổi) và nghe cụ đọc thơ.

Bà Ngô Thị Soạn là bệnh nhân, tâm sự: "Khi biết đoàn cán bộ Báo QĐND về thăm và tặng quà Tết, chúng tôi vui lắm. Những người có hoàn cảnh bệnh tật đặc biệt như chúng tôi đã không bị bỏ quên. Đây là lần thứ hai đoàn Báo QĐND đến thăm và tặng quà, nên chúng tôi mong chờ như người thân trong nhà đến thăm vậy. Lần trước, Báo QĐND tặng mỗi người 10kg gạo; lần này ngoài 5kg gạo, báo còn tặng thêm mỗi người một túi quà mang hương vị Tết.... Cảm ơn các anh Bộ đội Cụ Hồ, các nhà báo chiến sĩ với tấm lòng cao cả đã tặng chúng tôi những phần quà rất ý nghĩa và ấm áp tình người".

Chị Nguyễn Thị Xuân là y tá đã hơn 30 năm gắn bó, chăm sóc các bệnh nhân nơi đây, xúc động chia sẻ: "Những cụ ông, cụ bà đang điều trị ở đây, chân tay đều đã bị biến dạng, không còn lành lặn, nhiều người bị cụt cả hai chân... Mỗi người mỗi mảnh đời khác nhau, có người hằng tháng, hằng tuần vẫn có người đến thăm nom, nhưng cũng có bệnh nhân bị người thân bỏ rơi. Họ bệnh tật đến vậy mà còn phải chịu cảnh cô đơn thì không còn nỗi đau nào hơn. Chính vì thế, chúng tôi đã gắn bó với nơi này và coi các cụ như người thân của mình...". Nghe những lời chị Xuân chia sẻ, cụ Hoàng Thị Các (84 tuổi) đã kể về tình cảm của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong trại dành cho bệnh nhân. Sau đó, cụ đọc bài thơ nói về y tá Xuân đã chăm sóc những bệnh nhân cao tuổi, bệnh tật nơi đây. Những lời tâm sự chân thành, mộc mạc của cụ và những vần thơ lay động lòng người khiến chúng tôi không cầm nổi nước mắt. Khi được hỏi sao cụ lại nhớ được bài thơ dài như vậy? Cụ Các thủng thẳng tâm sự: "Tôi bị bệnh đã lâu nên không đi lại được, gần đây mắt mờ không nhìn thấy gì, hằng ngày cứ ngồi nhẩm và chắp nối từng câu nên nhớ, vậy thôi".

Đại tá Phùng Kim Lân thay mặt đội ngũ những người làm Báo QĐND bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với nỗi niềm của các bệnh nhân phong; hy vọng món quà nhỏ sẽ góp phần tiếp thêm nghị lực hỗ trợ, giúp đỡ các bệnh nhân, nhân viên nơi đây vượt lên khó khăn, bệnh tật. Báo QĐND đã, đang và sẽ tiếp tục vận động, đồng hành cùng các nhà hảo tâm trong cả nước để giúp đỡ đồng bào nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi... bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hưởng ứng chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau” của Đảng, Nhà nước ta. Cảm động trước tấm lòng của lãnh đạo và đội ngũ những người làm báo QĐND, bác sĩ Phạm Văn Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Bắc Ninh bày tỏ: “Những tình cảm quý báu của quý báo đã thực sự tiếp thêm nguồn động lực để đội ngũ thầy thuốc nỗ lực vươn lên gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và các bệnh nhân ở Trại Phong Quả Cảm thêm lạc quan, yên tâm, sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Bài và ảnh: HỒNG NGUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/lang-phong-xuan-am-tinh-nguoi-565917