Lãng phí!

Trưa yên ả, ở góc sân, mẹ con bà Thiều tíu tít đốt vàng mã. Từng xấp tiền vàng, đồ lễ cháy phừng phừng. Hơi nóng lan tỏa dưới cái nắng gay gắt. Hơn một năm trước, ông Bội, chồng bà Thiều không may qua đời, gia đình thờ cúng chu đáo.

Tuy nhiên, gần đây đi xem bói, bà Thiều được “thầy” phán lúc còn sống, ông Bội làm nghề lái xe công nông chở thóc lúa, ngô khoai, khi chết đi, gia đình lại chỉ gửi xuống ô-tô, xe máy nên ông không dùng được. Do thiếu phương tiện “làm ăn ở dưới suối vàng, ông trở nên thất thế, đói kém không thể phù hộ vợ con”. Bà Thiều mông lung ngẫm ngợi, đúng là từ khi chồng qua đời, việc làm ăn của cả nhà gặp nhiều trắc trở, xui xẻo, mùa màng thất bát, vật nuôi hay đau ốm, dịch bệnh…

Với suy nghĩ “trần sao âm vậy”, cách đây ít lâu, bà Thiều lặn lội đường xa đến cơ sở sản xuất đồ mã ở xã bên, đặt riêng cho chồng một chiếc xe công nông bằng giấy to gần bằng xe thật. Vì rất ít nơi chế tác loại “siêu xe” này cho nên bà phải năn nỉ mãi người thợ mới đồng ý làm cho, với giá không hề rẻ. Hôm nay, bà Thiều cùng cậu con trai khệ nệ khiêng đống đồ mã, trong đó có cả chiếc xe công nông cồng kềnh ra “hóa” cho kịp giờ hoàng đạo.

Trong lúc hai mẹ con bà Thiều hì hụi đốt vàng mã thì bất ngờ ngọn lửa lan ra đống cây khô chất ở góc sân và bùng cháy dữ dội. Khói lửa ngùn ngụt bủa vây đường dây điện chăng ngang. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm vội lao vào dập lửa. Ít phút sau, đám cháy mới được khống chế.

Cuộc sống nơi thôn quê không lấy gì làm dư dả mà cứ “ngày rằm, mồng một”, nhiều gia đình trong thôn lại mua sắm đủ loại: áo quần, giày dép, nhà lầu, xe hơi, ti-vi, tủ lạnh, điện thoại, đồng hồ, túi xách hàng hiệu, máy mát-xa, người giúp việc… đem ném vào lửa như thế, thật là lãng phí!

VIỆT HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/37528802-lang-phi.html