Do ảnh hưởng của mưa lớn đêm 12 rạng sáng 13/9, tại xã Phúc Khánh (tỉnh Lào Cai) đã xảy ra tình trạng nước sông dâng cao, một số đoạn đường bị sạt lở, ngập úng.
Tại xã Phúc Khánh (Lào Cai), do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao đã xuất hiện sạt lở, ngập úng, trong đó có tuyến đường đi Làng Nủ.
Chiều 12/9, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai) đã đến thăm và tặng quà Nhân dân khu tái định cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai.
Sáng 10/9, tại xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai, chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con tổ chức lễ tưởng niệm tròn một năm ngày xảy ra trận lũ quét thảm khốc ở thôn Làng Nủ cuốn đi 40 nóc nhà cùng 67 sinh mạng.
Sáng 10/9, Ủy ban nhân dân xã Phúc Khánh (tỉnh Lào Cai) tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng và mất tích do lũ quét tại thôn Làng Nủ cách đây một năm.
Sáng 10/9, trong không khí trang nghiêm, xúc động, UBND xã Phúc Khánh (Lào Cai) tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng do hoàn lưu bão số 3 (Yagi) gây lũ quét vùi lấp thôn Làng Nủ.
1 năm sau thảm họa, tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai, sự sống đã hồi sinh, đau thương mất mát đã nằm lại, để hướng đến tương lai phía trước.
Ngày 10/9, tại thôn Làng Nủ , xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai, chính quyền và nhân dân địa phương đã tổ chức Lễ tưởng niệm 1 năm ngày mất của 67 nạn nhân trong trận lũ quét kinh hoàng do bão số 3 (Yagi) gây ra rạng sáng 10/9/2024.
Sáng 10/9, trong không khí trang nghiêm, xúc động, UBND xã Phúc Khánh tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng do hoàn lưu bão số 3 tại thôn Làng Nủ.
Ngày 10-9, tại thôn Làng Nủ, UBND xã Phúc Khánh (tỉnh Lào Cai) tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét nghiêm trọng do hoàn lưu bão số 3 (Yagi) gây ra vào ngày 10-9-2024 tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai).
Họ ra đi mãi mãi trong bàng hoàng, đau đớn. Nỗi đau ấy không chỉ của riêng từng nạn nhân, gia đình người thân, của thôn Làng Nủ, mà còn là mất mát chung của đồng bào cả nước.
Một năm sau thảm họa lũ quét ở Làng Nủ, chính quyền địa phương và người dân trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm để tưởng nhớ 67 người dân mãi mãi ra đi.
Đúng 1 năm về trước, rạng sáng 10/9/2024, vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra, cướp đi sinh mạng của 67 người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, để lại nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng những người ở lại. Tròn 1 năm trôi qua, trở lại Làng Nủ hôm nay, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được là sức sống mãnh liệt đang hồi sinh mạnh mẽ.
Ngày 10/9, tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cũ), chính quyền và nhân dân địa phương đã tổ chức Lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân trong trận lũ quét kinh hoàng do bão số 3 (Yagi) gây ra rạng sáng 10/9/2024.
Chúng tôi trở lại Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Lào Cai) vào một ngày đầu tháng 9, khi nắng thu đang trải vàng trên các đồi sim. Đã một năm trôi qua kể từ ngày cơn lũ dữ cuốn đi tất cả, những dấu vết đau thương đã và đang nhường chỗ cho sức sống mới trên vùng đất này.
Ở những vùng khó khăn của Tuyên Quang, Điện Biên hay Làng Nủ (Lào Cai), tiếng trống khai giảng năm học mới vang lên trong niềm háo hức của học trò. Những em nhỏ đến trường không chỉ mang theo ước mơ học tập mà còn nhận được sự sẻ chia, động viên từ thầy cô và cộng đồng.