Làng nghề may cờ Tổ quốc

Nằm ở phía Nam T.P Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô hơn 25 km, làng Từ Vân (xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) nổi tiếng với nghề thêu truyền thống từ thế kỷ XVI.

 Anh Nguyễn Văn Tâm đang miệt mài đính sao vàng lên lá cờ Tổ quốc

Anh Nguyễn Văn Tâm đang miệt mài đính sao vàng lên lá cờ Tổ quốc

Chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa năm 1945, những nghệ nhân làng Từ Vân được mời làm cờ phục vụ Cách mạng Tháng Tám. Trong rừng cờ ngày độc lập 2/9/1945, những lá cờ đỏ sao vàng năm cánh do làng Từ Vân làm phấp phới bay. Gần 70 năm qua, các thế hệ những người thợ may cờ làng Từ Vân tiếp nối dệt “hồn” Tổ quốc. Gia đình bà Đặng Thị Đàn ở Từ Vân trải qua bốn đời gồm cụ, ông nội, bố, con chuyên nghề may cờ như một nghề gia truyền. Cụ Năm Côn - bố bà Đặng Thị Đàn từng là thành viên trong Hợp tác xã Cờ Đỏ tại số 4 phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Kế tiếp cha ông, 20 năm qua, ngôi nhà ba gian trong con ngõ làng Từ Vân của anh Nguyễn Văn Phục, con trai bà Đặng Thị Đàm ngày đêm làm ra hàng triệu lá cờ phục vụ mọi miền Tổ quốc.

Chị Duyên cùng con trai đang đính búa liềm trên lá cờ Đảng theo đúng tỷ lệ.

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Phục sau ngày Quốc khánh 2/9, khắp ngoài sân, trong nhà tràn ngập màu đỏ của quốc kỳ, cờ Đoàn thanh niên, cờ Đội thiếu niên... Vừa tập trung từng đường may cho lá cờ PetroVietnam - POC Biển Đông khổ 1,2 m x 1,8m màu xanh đặt hàng cho công trình khai thác dầu khí hiện đại lớn ở khu vực Đông Nam Á do Việt Nam chế tạo, lắp đặt, anh Phục cho biết: Từ nghề thêu truyền thống, nghề may cờ của gia đình phát triển. Khác với nhiều nhà ở làng, gia đình anh đảm nhiệm toàn bộ các công đoạn từ may, in, thêu. Trong nhà, mỗi người lo một việc. Anh Nguyễn Văn Phục thiết kế, tạo mẫu cờ, cắt, may, thêu. Chị Đào Thị Duyên - vợ anh Phục là thợ may chính trong gia đình.

Theo anh Phục, may cờ Tổ quốc không đơn thuần ở khâu may giỏi mà muốn có lá cờ đẹp còn đòi hỏi việc chọn vải sao cho khi kéo sợi vải phải thẳng nên dễ bị xoăn. Nguyên liệu may các loại cờ là vải sa mua từ làng La Khê (Hà Đông, Hà Nội), nhiều tấm vải đỏ còn chính gia đình nhuộm. Những bộ phận khác của lá cờ như tua mua ở làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội).

Từ nguyên liệu, anh Phục, chị Duyên đo, vẽ, cắt, dán, may từng lá cờ theo đúng quy định với chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, có ngôi sao 5 cánh màu vàng ở giữa. May cờ theo chị Đào Thị Duyên khó nhất là đính sao vàng theo đúng tỷ lệ, kích cỡ. Bởi không cẩn thận chỉ cần một ngôi sao bị lệch là coi như bỏ đi. May cờ tỉ mỉ và cẩn thận. Từng đường kim mũi chỉ được trau chuốt, đều đặn. Tất cả công đoạn may cờ đòi hỏi sự chính xác cao, đòi hỏi người làm cờ khéo léo tinh tế trong từng mũi chỉ đường kim mới tạo ra lá cờ đẹp.

Cơ sở sản xuất cờ của gia đình anh Nguyễn Văn Phục.

Ngoài các mẫu thông dụng, khách hàng còn đặt cờ theo nhiều kích cỡ khác nhau. Lá cờ lớn nhất có diện tích 54 m2 được treo trên đỉnh Lũng Cú (Hà Giang). Không chỉ may cờ Tổ quốc, gia đình còn may cờ các nước, tổ chức, băng rôn, phục chế cờ... Tham gia cùng bố mẹ, cậu con trai Nguyễn Phương Nam (10 tuổi) phụ việc phơi cờ, cuộn vải. Còn cô gái lớn Nguyễn Phương Thảo (13 tuổi) sau giờ học về giúp mẹ phơi từng chiếc băng rôn vừa in chữ.

Mỗi người một việc, sản phẩm cờ của gia đình anh Nguyễn Văn Phục có mặt tại nhiều hội nghị cấp cao, ra nước ngoài, tham dự nhiều sự kiện mang tầm quốc gia, tung bay trên mọi nẻo đường đất nước.

Theo Quehuongonline

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/que-huong-dat-nuoc/lang-nghe-may-co-to-quoc-273271-104.html