Lắng nghe chuyện kể từ những người tài xế công nghệ đã 5 năm gắn bó với nghề

Một người chồng - người cha tần tảo tuổi mới ngoài 30; cùng người chú đã dành một phần ba cuộc đời ngồi sau vô lăng xe buýt, ghi đông xe máy - chúng tôi đã may mắn gặp được những người tài xế Grab vui tính, yêu đời ấy bên một quán cà phê vệ đường, cùng nghe họ kể chuyện đời...

Những ngày đông cuối tháng 12, phố xá có phần hiu hắt đi nhiều. Âu cũng vì cái tiết trời lạnh căm tụt xuống ngưỡng 11 - 12 độ C, một số tài xế công nghệ chưa có khách "book" đã tìm vào chỗ ấm ngồi nghỉ ngơi, sẵn sàng cho mấy cuốc xe "vàng ngọc" sắp tới. Cũng nhờ thế, chúng tôi mới có cơ duyên trò chuyện cùng chú Quang, anh Trưởng - những tài xế hai bánh đã 5 năm gắn bó với màu đồng phục xanh lá, đưa người tới mọi nẻo xa...

Từ anh sinh viên ôm mộng đầu bếp, đến người đàn ông mẫu mực chạy Grab vì vợ con

Gia đình anh Trưởng hiện có 2 cháu nhỏ chưa đến tuổi đi học và người vợ hết mực thương chồng, đều đang ở tại Hưng Yên. Anh vừa mới tranh thủ buổi chiều tối hôm trước về thăm gia đình, mang cho vợ con thêm chiếc quần, tấm áo ấm tự tay anh chọn. Anh cười bảo: "Thu nhập nhờ chạy xe công nghệ cũng khá, cũng là một ngày 8 tiếng nhưng chưa chắc đã thua các bạn trẻ ngồi văn phòng bây giờ. Nhờ có cái nghề này mà anh có thể vừa tự chăm sóc cho bản thân trên Hà Nội, vừa gửi tiền về cho gia đình dưới quê".

Hỏi sâu mới biết, cách đây 5 năm, anh Trưởng vẫn đang kiên trì bám đuổi công việc làm bếp theo ca trong một nhà hàng tầm trung, với mức lương vỏn vẹn hơn 6 triệu đồng. Cũng khoảng thời gian này, chị nhà có cháu đầu tiên nên kế sinh nhai càng khó khăn, anh Trưởng quyết định chạy Grab sau mỗi ca làm việc để kiếm thêm thu nhập, lo cho vợ con. Rồi "đánh liều" thử chạy nguyên ngày, thấy mức lương có khi cao gấp đôi so với nghề chính nên anh đã chọn theo hẳn nghiệp tài xế công nghệ.

Người chú ngót nghét 65 tuổi dành một phần ba cuộc đời ngồi sau vô lăng, thêm 5 năm làm tài xế Grab 2 bánh

Về phần chú Trần Ngọc Quang, chúng tôi không thể kìm được nước mắt khi nghe câu chuyện của người lính cụ Hồ, quê gốc Ninh Bình về làm tài xế cho Xí nghiệp Bus Hà Nội, qua tuổi nghỉ hưu với một bên đầu gối thoái hóa khớp mà vẫn đều đặn chạy Grab nuôi 2 cậu con trai lớn học đại học.

"Chú ở cái đất Hà Nội này từ năm 85, từng là bộ đội Quân khu Thủ đô. Duyên chậm nên mãi 37 tuổi mới được kết hôn cùng vợ chú bây giờ, thành ra các em sinh sau đẻ muộn, chịu nhiều thiệt thòi. Giờ chúng nó vào đại học là mỗi đứa một cái laptop, một cái xe máy, lại đang tuổi ăn, tuổi lớn nên chú vẫn kiên trì chạy Grab. Hàng ngày, cứ đều đặn 12 cuốc xe là chú cũng có đủ thu nhập, đỡ đần được cho vợ, lo cho hai đứa" - Chú Quang chậm rãi kể, trên gương mặt cằn cỗi vẫn ánh lên vẻ kiên cường hiếm thấy.

Niềm vui nhỏ giữa những cơn bão lớn của cuộc sống mưu sinh

Hơn 5 năm đồng hành gắn bó với vai trò đối tác tài xế, chỉ mới cách đây vài tuần, cả chú Quang, anh Trưởng đều được Ban lãnh đạo Grab trao tặng bằng khen tri ân vì những nỗ lực sau nhiều năm gắn bó với Grab.

Chú Quang cho biết: "Bấy lâu nay, điều thực sự khiến chú gắn bó với công việc chính là sự linh hoạt về thời gian, cùng nguồn thu nhập ổn định. Thứ hai là những hoạt động vì cộng đồng, hỗ trợ gia đình đối tác tài xế mà Grab vẫn đều đặn triển khai. Qua đó, chú được kết bạn với rất nhiều thanh niên trẻ, tham gia những chương trình văn nghệ tươi vui, còn có quà mang về cho con, cho vợ. Hơn cả là chú có thêm cơ hội để giúp đỡ, đem đến thật nhiều niềm vui cho mọi người".

"Có rất nhiều cuốc xe chở người lao động nghèo, các cháu học sinh nhỏ quên mang tiền mà chú không lấy đồng nào hết. Rồi cũng có những lần lớp trẻ thấy chú già cả, quý mến 'tip' cho chú hẳn mấy chục để ăn quà. Nhân quả là vậy, mình cứ tích cực cho đi, phúc đức tất thì sẽ đến" - chú Quang nở một nụ cười thật phúc hậu.

Ngồi kế bên, anh Trưởng cũng gật đầu tán đồng: "Ngày trước chỉ chăm chăm làm lụng kiếm tiền mà bỏ quên việc học, tạm gạt cả cái sở thích làm MC hát đám cưới từ thời còn sinh viên. Rồi đến khi làm đối tác tài xế, anh được tham gia vào rất nhiều hoạt động đào tạo kỹ năng như lớp học tiếng Anh, hay cơ hội được cất tiếng hát, lan tỏa niềm vui cho các anh chị em đồng nghiệp qua chương trình Grab’s Got Talent. Vợ anh cũng rất vui khi thấy chồng tự chủ, và được làm công việc yêu thích. Chị cũng ủng hộ anh phấn đấu mua chiếc ô tô, tiếp tục làm đối tác Grab 4 bánh".

Cuối buổi trò chuyện, chúng tôi tay bắt mặt mừng như những người bạn lâu năm quen thân, không quên gửi tới anh Trưởng, chú Quang cùng toàn thể đối tác tài xế Grab lời chúc sức khỏe, lời động viên hãy tiếp tục vững tay lái, mang lại những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Quang Vũ

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lang-nghe-chuyen-ke-tu-nhung-nguoi-tai-xe-cong-nghe-da-5-nam-gan-bo-voi-nghe-22020231218173666.htm