Lặng lẽ với Phiên Khúc cà phê

'Lạc lối' Thềm Xưa Cà phê biệt thự cổ ở Côn Đảo

Phiên Khúc cà phê (đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Côn Sơn, huyện Côn Đảo) là điểm hẹn lý tưởng với những ai yêu thích dòng nhạc dân tộc. Chủ quán Phiên Khúc là anh Hà Văn Dũng - một người mê mệt các nhạc cụ dân gian.

Nhiều góc sống ảo với không gian xưa cũ ở Phiên Khúc cà phê.

Nhiều góc sống ảo với không gian xưa cũ ở Phiên Khúc cà phê.

19 giờ, sân khấu của Phiên Khúc cà phê sáng đèn. Dũng là trung tâm của sân khấu với những màn độc tấu đàn bầu, đàn nhị, đàn T’rưng, đàn tranh, đàn nguyệt, sáo… Hầu như bất cứ loại nhạc cụ nào anh cũng có thể chơi được. Khách đến quán có rất nhiều người nước ngoài. Họ ngồi im lặng, chăm chú lắng nghe từng giai điệu. Khi khách có nhu cầu hát giao lưu, chủ quán vui vẻ đệm đàn và mọi người hòa mình vào không gian tràn ngập âm nhạc.

Ông Joe Perrin, du khách người Úc cho biết, ông đến Côn Đảo nghỉ dưỡng. Buổi tối, khi ông ngỏ ý với lễ tân khách sạn về việc muốn tìm một quán cà phê mang nét văn hóa địa phương, ông đã được giới thiệu đến Phiên Khúc. Và ông đã không thất vọng vì ngay khi đặt chân vào quán, ông đã bị cuốn hút bởi những nhạc cụ độc đáo của Việt Nam. Ấn tượng nhất là chiếc đàn T’rưng và đàn bầu. “Nhạc công đã tạo ra những chuỗi âm thanh độc đáo. Tôi không hiểu lời bài hát nhưng tôi cảm nhận được giai điệu rất hay, khi vội vã, khẩn trương, khi da diết, thiết tha”, ông Joe Perrin bày tỏ.

Trước hiên quán là những khung cửa màu xanh dương và nâu trầm. Với những ai từng quen với không gian của coffee house, starbucks hẳn sẽ cho Phiên Khúc như một sự lạc lối bởi vẻ tuềnh toàng, lộn xộn. Nhưng sự sắp đặt không cầu kỳ, diêm dúa, phủ đầy tính mộc mạc, đơn sơ và đậm chất hoài cổ lại là điều mà chủ quán hướng đến. Phiên Khúc có đủ những thứ “nhuốm bụi thời gian”. Từ bộ bàn ghế, chiếc xe đạp, tivi, máy đánh chữ… đều có thể dẫn mọi người trở về với thập niên 70, 80 của thế kỷ trước.

Quán khá nhỏ, chỉ đủ cho khoảng 20-25 khách. Ngoài việc vừa thưởng thức cà phê vừa nghe nhac, bạn cũng có thể hòa mình vào những trang sách. Với những bạn trẻ, Phiên Khúc có nhiều góc “sống ảo”, vừa uống cà phê vừa ghi lại những bức ảnh check-in làm kỷ niệm. Đặc biệt, quán có món “kem xưa” - một món quà vặt gợi nhớ tuổi thơ của thế hệ 7X, 8X - với chiếc xe đạp chở thùng kem đặt trước quán.

Nhâm nhi ly cà phê dậy mùi thơm, chị Minh Hà, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, thức uống có giá từ 25-40 ngàn đồng/món nhưng khách được thưởng thức nguyên cả chương trình âm nhạc thú vị. Tiếng đàn, tiếng nhị, tiếng sáo hòa lẫn với tiếng hát đưa khách tạm lánh xa cuộc sống bộn bề, để đầu óc du dương trong những giai điệu mang hồn cốt của dân tộc Việt. “Tôi cũng rất thích với quy định của chủ quán dành cho khách: không hút thuốc, không nói chuyện ồn ào, không chơi bài, không xả rác, tắt điện thoại di động hoặc để chế độ im lặng và không chửi thề, nói tục. Một không gian đầy tính văn hóa”, chị Minh Hà nhận xét.

Anh Hà Văn Dũng tâm sự: “Vũ trường, sàn nhảy ngày càng nở rộ, với các loại hình âm nhạc hiện đại, ầm ĩ thu hút giới trẻ khiến âm nhạc dân tộc dần mai một. Thế hệ trẻ ngày càng có ít người biết đến các dòng nhạc dân tộc. Vì vậy, tôi mong muốn Phiên Khúc sẽ là nơi lưu giữ và giới thiệu dòng nhạc dân tộc Việt Nam đến với nhiều du khách trong và ngoài nước”.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202010/lang-le-voi-phien-khuc-ca-phe-910824/