Làng hương Cao Thôn những ngày cuối năm
Chỉ còn hơn hai tuần là đến Tết Nguyên Đán, làng hương Cao Thôn (Hưng Yên) đang tất bật mùa thu hoạch lớn nhất năm, phục vụ nhu cầu sử dụng tăng cao của người dân vào dịp cuối năm.
Nhắc đến các làng nghề làm hương, chắc chắn không thể bỏ qua Cao Thôn. Cách Hà Nội khoảng 40 km, làng Cao Thôn (Hưng Yên) với lịch sử hơn 200 năm, là một trong những làng nghề làm hương lâu đời nhất cả nước.
Hương Cao Thôn thường có mùi thơm đặc trưng không nơi nào có được. Đó là mùi hương tự nhiên thanh nhẹ được pha trộn từ hơn nhiều loại thảo dược như trầm, hoàng đàn, hoa hồi, tùng, thau, trám, hoa ngâu, quế chi, rễ cây hương bài…
Không phụ thuộc nhiều vào máy móc, gia đình ông, bà Nguyễn Đình Quảng là gia đình duy nhất còn se hương bằng tay ở làng, các hộ khác chỉ se bằng tay khi có khách đặt hoặc làm để phục vụ nhu cầu của gia đình. Thợ se hương bằng tay phải có tay nghề khéo léo và học việc trong thời gian dài mới có thể bắt đầu làm nghề. Bà Quảng chia sẻ: “Hương làm bằng máy thường sẽ đẹp hơn, nhanh hơn nhưng hương se tay đốt sẽ tạo được nhiều khói hơn và hương thơm hơn. Nhà tôi vẫn giữ phương pháp truyền thống, tuy se tay số lượng ít hơn nhưng bảo đảm chất lượng”. Trong ảnh: Chị Phạm Thị Toàn (38 tuổi) một thợ làm hương bằng tay được 20 năm.