Làng biển nhuốm buồn

Thật khó tưởng tượng, chỉ trong chớp mắt, những con sóng dữ đã cướp đi mạng sống của 3 em nhỏ. Làng chài nghèo vùng bãi ngang chìm trong thê lương. Vụ đuối nước thương tâm tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa như một hồi chuông dài nữa, dóng lên cảnh báo và 'sợi dây' kinh nghiệm được các bậc phụ huynh cứ rút mãi nhưng không bao giờ tới điểm cuối, mỗi khi mùa nắng nóng về.

Lãnh đạo huyện Quảng Xương thăm hỏi và động viên gia đình các cháu trong vụ đuối nước tại xã Quảng Nham.

Lãnh đạo huyện Quảng Xương thăm hỏi và động viên gia đình các cháu trong vụ đuối nước tại xã Quảng Nham.

Tang thương!

Sáng ngày 10/6, chúng tôi có mặt tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương - ngay sau khi vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra, khiến 3 em nhỏ thiệt mạng. Không thể nói hết những đau thương đang bao trùm lên vùng bãi ngang này. Hầu hết các em đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đặc biệt với hoàn cảnh của em S, cha mẹ đã không thể vuốt mắt, ôm con vào lòng lần cuối khi còn tất bật với miếng cơm, manh áo tận nơi xứ người.

Nhìn thi thể đứa cháu ngoại nằm bất động trên chiếc giường tre cũ ọp ẹp, bà Trần Thị Cót, trú tại thôn Đông, xã Quảng Nham đã không còn sức để gào khóc. Từ đôi mắt màu bàng bạc chỉ có sự trống rỗng, bà như người bị rơi vào cõi mê.

Đứa cháu ngoại thông minh, sáng sủa - niềm hi vọng của cả gia đình bỗng chốc vụt tắt. Bấu chặt vào cánh tay đã lạnh ngắt của S, giọng bà Cót thều thào, chìm vào những ngọn gió Lào bỏng rát: “Sao thế này cháu ơi! Quay về với bà đi!”.

Anh Hoàng Văn Duân, hàng xóm của bà Cót xót xa cho biết: S. có hoàn cảnh rất đáng thương. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ của S đã sang Trung Quốc đi làm thuê, 2 anh em S. ở với bà ngoại.

Chiều tối ngày 9/10, ngay sau khi nghe tin, bà con trong làng đã đổ xô ra bãi biển, với hi vọng mong manh kịp cứu các cháu nhưng đã không có phép màu nào xảy ra. “Đau lắm chú ạ! Cùng một lúc, biển đã cướp đi của làng 3 đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi chơi!”, giọng anh Duân nghèn nghẹn.

Rời thôn Đông, chúng tôi sang thôn Đức, xã Quảng Nham. Bà con trong làng, không còn ai thiết tha với công việc thường nhật. Gác tất cả lại, họ đến để chia sẻ nỗi đau với gia đình người bị nạn. Nhiều phụ nữ lớn tuổi liên tục đưa khăn thấm những giọt nước mắt đang chạy dài trên khuôn mặt đen sạm nắng gió.

Trong nhà, nhiều người đang lặng lẽ giúp đỡ gia đình lo những phần việc còn lại cho đám tang của 2 cháu. Còn nỗi đau nào lớn khi trong cùng một buổi chiều, gia đình bỗng chốc mất hai đứa trẻ.

Ngồi thất thần bên bàn vong của các con, anh Trần Văn Xuân, bố của các cháu Trần Đức A. (11 tuổi và Trần Đức K. (9 tuổi) không nói với ai lời nào. Khuôn mặt đen đúa của anh thêm sậm lại, nước mắt như đang chảy ngược vào trong. Phía bên trong, nơi đặt quan tài của hai con, chị Lê Thị Xuân đã lả đi vì nỗi đau quá sức chịu đựng. 2 đứa con ra đi nhanh quá, nhanh đến mức đến lúc này anh và gia đình vẫn chưa tin đây là sự thật.

Phớt lờ những hồi chuông cảnh tỉnh!

Như đã thông tin: Vào khoảng 16h chiều ngày 9/6, một nhóm gồm 5 em nhỏ Thôn Đức, Thôn Đông xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cùng nhau ra bãi biển tại thôn Thắng tắm, nhưng do sóng to 3 em bị sóng cuốn trôi, đẩy ra xa mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng công an, biên phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn và người dân địa phương cùng các phương tiện tổ chức tìm kiếm người mất tích. Đến 17h15 cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm được 2 thi thể đưa vào bờ cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Còn 1 em do sóng to gió lớn đã cuốn ra xa. Các lực lượng chức năng huy động phương tiện ca nô của Đội phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn công an tỉnh, đồng thời thông tin cho các phương tiện đánh bắt cá gần vùng biển Quảng Nham biết, hỗ trợ tìm kiếm.

Sau nỗ lực tìm kiếm, đến 21h05, phương tiện giã cào của anh Tuấn, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn đang khai thác ở ven biển xã Quảng Nham đã vớt được thi thể cuối cùng và đưa vào bờ. Các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cùng với gia đình đã làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Các nạn nhân đuối nước được xác định là Ngô Văn S. (8 tuổi), Trần Đức A. (11 tuổi), và Trần Đức K. (9 tuổi). Cả 3 em đều trú tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương. Ngay trong đêm 9/6, lãnh đạo huyện Quảng Xương đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ ban đầu gia đình có người gặp nạn, mỗi gia đình là 10 triệu đồng. Huyện Quảng Xương cũng chỉ đạo hoàn tất các thủ tục tiếp tục hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân theo quy định. Đồng thời vận động địa phương ủng hộ, chia sẻ mất mát với các gia đình có nạn nhân.

Có thể thấy, gần như “đến hẹn lại lên”, cứ mỗi khi mùa nắng nóng về, các vụ đuối nước lại xuất hiện. Tương tự, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng qua, tại Thanh Hóa đã xảy ra hơn 5 vụ tai nạn đuối nước thương tâm, nạn nhân chủ yếu là trẻ em trong độ tuổi từ 6 - 12.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, truyền thông cảnh báo nhưng những vụ tai nạn thương tâm như kể trên vẫn không hề giảm mà còn có dấu hiệu tăng dần.

Nguyễn Chung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/lang-bien-nhuom-buon-5653744.html