Land Rover Experience Tour, ngày 3: Những cảm xúc đọng lại

Có đi mới biết, việc tổ chức thành công một chương trình trải nghiệm xe mang lại nhiều cảm xúc mà Jaguar Land Rover Việt Nam đang làm quả thực rất khó, song họ đã làm được và làm một cách xuất sắc.

Nếu Land Rover Experience Tour 2020 chỉ đơn thuần là lái xe, đánh giá và trải nghiệm những chiếc Land Rover thì chưa chắc tôi đã ấn tượng như thế. Đây còn là một hành trình đầy cảm xúc, một hành trình mà chúng tôi được gặp gỡ những con người mới, những nền văn hóa, ẩm thực địa phương khác lạ.

Những đứa trẻ trên cao nguyên Di Linh

Tôi cảm thấy rất hứng thú khi trong lịch trình có hoạt động trao quà và xây tăng nhà vệ sinh cho học sinh phân hiệu K’lien thuộc trường Tiểu học Sơn Điền, nằm trên cao nguyên Di Linh. Đó là một điểm trường nghèo xác xơ. Dù cách trung tâm huyện Di Linh không xa, nhưng ngôi trường khiến tôi có cảm giác như ở một nơi xa xôi, hẻo lánh lắm. Con đường dẫn vào điểm trường rộng vừa vặn một chiếc xe, bụi mù đất đỏ. Dăm ba cái lán lợp mái lúp xúp nằm ven đường đi. Từ xa, tôi đã nghe thấy tiếng bi bô đánh vần.

Đường đến với những đứa trẻ ở Di Linh

Đường đến với những đứa trẻ ở Di Linh

Những đứa trẻ “cuốc bộ” đến được nơi chúng học thì áo quần đã lấm lem, đầu tóc ướt nhèm. Khi thấy những “vị khách” xa lạ bước xuống xe, chúng nhìn với ánh mắt tò mò, chăm chú. Tôi không gặp nhiều thứ gì gọi là văn minh ở nơi này. Vài bộ bàn ghế cũ kỹ, cái cửa lớp bằng gỗ xộc xệch, dăm cuốn vở mỏng, đôi ba cái bút chì.

Khoảnh khắc nhiều cảm xúc trong hành trình Land Rover Experience Tour

Chúng tôi dùng nhanh bữa trưa muộn rồi vào lớp học nghe lũ trẻ hát. Dạy bọn chúng nói vài câu tiếng Anh. Trao cho chúng chục tập vở. Ở nới thiếu thốn ấy, tôi vẫn nghe thấy tiếng hát đồng thanh trong trẻo, vẫn nhìn thấy những ánh mắt của sự rạng rỡ và hy vọng. Đứng lặng trước chúng, tôi nhớ về những đứa trẻ dân tộc mà mình đã gặp trong nhiều chuyến đi. Chợt nhận ra, đất nước mình, mảnh đất cao nguyên xa xôi còn nghèo quá.

Con đường bê tông mới đổ, bồn nước sạch mới lắp, nhà vệ sinh đang xây dở mà Phú Thái Mobility tặng thầy cô và học sinh ở trường hy vọng giúp lũ trẻ vui hơn, có thêm động lực để học lấy cái chữ.

Đường lên “xứ ngàn hoa”

Suốt hành trình từ Di Linh, Đức Trọng đến Liên Nghĩa, mặt đường nhiều đoạn có chất lượng không tốt, dù phương tiện di chuyển không quá đông nhưng BTC vẫn “kìm” đoàn lại vì lí do an toàn. Ở những đoạn được phép chạy tốc độ cao thì lại gặp một nỗi lo khác. Dù đã rất tập trung nhưng vẫn có lúc cầm lái mà giật mình đạp phanh vì mấy cậu thanh niên địa phương sang đường chẳng chịu xi-nhan, hay một thằng nhóc đạp xe ngược chiều bất ngờ rẽ sang mà không cần biết trên đường có gì. Đấy là chưa kể, “đám” xe khách thỉnh thoảng đè mặt, vượt ẩu như là “đường của nhà mình”.

Tiện nghi trên những chiếc xe Land Rover khiến chúng tôi hoàn toàn thoải mái trên những cung đường khó

Đoạn cuối của quốc lộ 20 lên Đà Lạt không dài nhưng khiến lái xe khá mệt mỏi. Qua những đoạn sửa chữa, đường vốn đã chật hẹp, mặt đường còn xuất hiện đầy những ổ trâu, ổ gà. Nhiều đoạn công trình thi công mương thoát nước đào xới ngổn ngang. Xe phải liên tục lách tránh những đoạn mặt đường hư hỏng.

Các thành viên trong đoàn hoàn toàn tự tin về những gì mà “dàn” xế sang “nhà Land Rover” mang lại

Đường khó, nhưng các thành viên trong đoàn lại càng thêm tự tin về những gì mà “dàn” xế sang “nhà Land Rover” mang lại. Tay lái trợ lực nhẹ nhàng ở tốc độ chậm, cực kì chuẩn xác giúp người điều khiển có thể dễ dàng né được những chướng ngại vật hay "ổ gà". Bên cạnh đó là hệ thống treo nổi tiếng với độ cứng vừa đủ để tạo cảm giác lái thể thao, cách âm cực tốt không gây cảm giác khó chịu cho toàn bộ hành khách trên xe. Đó thực sự là những yếu tố đáng chú ý mà thương hiệu xe Anh Quốc đã đưa vào sản phẩm của mình, đem lại những gì tốt nhất cho người tiêu dùng so với những gì bỏ ra.

Trên cao tốc Liên Khương

Nhập đường cao tốc Liên Khương, khi đoàn xe tới đèo Prenn thì trời cũng đã xế chiều. Chúng tôi thấy rừng thông bắt đầu ít dần và thay thế vào đó là những vườn rau, những ngôi nhà bằng gỗ hay bê tông với hàng rào là những loài hoa “quý phái” như hoa ly, hoa hồng… và cả những khu mộ hoành tráng. Tấm biển ven đường báo hiệu chúng tôi đã vào tới địa phận thành phố Đà Lạt.

Đà Lạt thành phố “mộng mơ”, thành phố “tình yêu”,... có biết bao mỹ từ dành cho thành phố có một không hai này ở Việt Nam. Tôi cũng đã có vài lần được đặt chân đến thành phố này và mỗi lần như thế trong tôi đều dâng lên một cảm xúc khó quên về một thành phố cao nguyên êm đềm mỗi khi chiều xuống và mỗi sáng nắng lên…

Buổi chiều, chúng tôi check-in tại một trong những resort cao cấp nhất ở Đà Lạt – Edensee nằm bên hồ Tuyền Lâm. Cả đoàn dù đã lái xe cả ngày, nhưng nhờ sự tiện nghi và thoải mái khi ngồi trên những chiếc Land Rover mà ai nấy đều như thừa năng lượng để sẵn sàng cho các trò chơi vận động. Khách hàng và các nhà báo tham gia Land Rover Experience Tour đã có những phút giây cười hết cỡ, vui hết sức khi chơi game chèo thuyền Kayak tính giờ, game bắn cung tính điểm.

Chúng tôi tổng kết hành trình bằng một “bữa tiệc Land Rover” đậm chất văn hóa Tây Nguyên, thưởng thức tiếng ca, điệu múa, âm cồng chiêng, đàn T’rưng của đồng bào dân tộc Cơ Tu. Những kỉ niệm, những sắc thái, những trải nghiệm của 3 ngày vừa qua được tái hiện lại trong một video clip ấn tượng. Land Rover Experience Tour 2020 khép lại và ghi dấu trong chúng tôi những xúc cảm mà chưa từng bắt gặp trong bất cứ một hành trình nào khác.

Land Rover Experience Tour 2020 khép lại và ghi dấu trong chúng tôi những xúc cảm mà chưa từng bắt gặp

Bởi Thế Đạt, 15:00, 23/12/2020

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/land-rover-experience-tour-ngay-3-nhung-cam-xuc-dong-lai-7285.htm