Lặn xuống nước cầu hôn bạn gái, du khách Mỹ chết đuối thương tâm

Một người đàn ông Mỹ đã bị chết đuối sau khi cố gắng cầu hôn bạn gái mình dưới nước khi cặp đôi đang đi du lịch ở Tanzania.

Steven Weber và Kenesha Antoine đang đi nghỉ ở đảo Pemba và đã thuê một phòng ngủ ngầm dưới biển ngoài khơi bờ biển phía đông châu Phi.

Cảnh anh Weber cầu hôn bạn gái dưới nước trước khi bị chết đuối. Ảnh: CNN

Cảnh anh Weber cầu hôn bạn gái dưới nước trước khi bị chết đuối. Ảnh: CNN

Video cô Antoine đăng tải trên trang Facebook cá nhân cho thấy, vào thứ Năm (19/9), anh Weber đã cầu hôn cô bằng cách lặn xuống nước, cầm một tờ giấy viết tay dán lên cửa sổ phòng ngủ, trước khi lấy ra chiếc nhẫn cầu hôn.

Nội dung tờ giấy được anh Weber để trong túi bóng kính như sau: “Anh không thể nín thở đủ lâu để có thể nói hết những điều anh yêu ở em. NHƯNG... tất cả mọi điều khiến anh yêu em, anh đều yêu chúng hơn MỖI NGÀY! Em có đồng ý làm vợ anh không? Hãy cưới anh nhé?”

Cặp đôi Steven Weber và Kenesha Antoine. Ảnh: CNN

Nhưng anh Weber đã không thể bơi lên trở lại mặt nước. Cô Antoine chia sẻ một bài đăng khác lên Facebook: “Anh chưa bao giờ trở lại từ độ sâu đó, bởi vậy anh cũng không bao giờ nghe được câu trả lời của em: “Em đồng ý! Một triệu lần đồng ý! Em sẽ cưới anh!”

Cô Antoine tiếp tục: “Chúng tôi sẽ không bao giờ được tận hưởng và chúc mừng khởi đầu mới được bên nhau trong suốt phần đời còn lại của mình. Ngày tuyệt vời nhất đã trở thành ngày tồi tệ nhất, là bước ngoặt tàn nhẫn nhất của số phận đối với chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng tự an ủi rằng chúng tôi đã tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong danh sách những điều muốn làm trong vài ngày qua và cả hai chúng tôi đều rất hạnh phúc và hoàn toàn phấn khích đến những giây phút cuối được ở bên nhau.”

CNN đã liên hệ với cô Antoine để phỏng vấn thêm.

Chị gái của anh Weber – cô Mandy Hoffman trả lời CNN rằng gia đình vẫn chưa nói chuyện với chính quyền ở Tanzania. Cô cho biết: “Chúng tôi biết rằng em ấy đã chết đuối nhưng vẫn chưa biết câu chuyện xung quanh đó. Em ấy lặn xuống nước để cầu hôn nhưng không bao giờ ngoi lên lại nữa.”

Cô còn chia sẻ rằng em trai mình là người “rất vị tha và luôn vì người khác”. “Em ấy có một nụ cười “gây nghiện”, đôi mắt đẹp nhất. Em luôn yêu quý tất cả mọi người xung quanh mình và nếu chỉ nói rằng mọi người đều yêu quý em ấy thì không đủ.”

Thi thể của du khách xấu số này vẫn chưa được đưa trở lại Mỹ.

Cô Mandy Hoffman cho biết: “Những gì chúng tôi biết được về quốc gia như Tanzania là mọi cơ sở đều đóng cửa không làm việc vào cuối tuần, bởi vậy chúng tôi phải đợi đến thứ Hai để có thể biết thêm bất cứ thông tin gì.”

Khu nghỉ dưỡng Manta – nơi cặp đôi đang ở đã đưa ra tuyên bố vào thứ Bảy xác nhận cái chết của anh Weber. Giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng – ông Matthew Saus chia sẻ: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất và lời cầu nguyện đến với bạn gái, gia đình và bạn bè của anh ấy trước vụ tai nạn thương tâm này. Hiện tại chính quyền địa phương đã đang tiến hành điều tra.”

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận một du khách Mỹ đã tử vong ở Tanzania nhưng không cho biết thông tin gì thêm. Bộ cho biết: “Chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình trước sự mất mát đau lòng này. Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ lãnh sự phù hợp.”./.

CTV Kiều Ngân/VOV.VN (biên dịch)
Theo CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lan-xuong-nuoc-cau-hon-ban-gai-du-khach-my-chet-duoi-thuong-tam-958910.vov